Thứ Tư, 25/01/2012, 21:57

    Xuân mới Pà Vầy Sủ

    QĐND - Sau khi vượt 160km đường ngoằn nghèo, đèo dốc, từ TP Hà Giang qua huyện Hoàng Su Phì, theo con đường ra Cửa khẩu Mốc 5 xã Xín Mần, huyện Xín Mần, nằm trên độ cao 1.650m so với mực nước biển, chúng tôi đến nơi đóng quân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 314. Đã 12 giờ trưa, nhưng nhiệt độ vẫn ở mức 4 độ C, mưa phùn khá dày, gió hun hút thổi, lạnh cóng, tay run run...

    QĐND - Sau khi vượt 160km đường ngoằn nghèo, đèo dốc, từ TP Hà Giang qua huyện Hoàng Su Phì, theo con đường ra Cửa khẩu Mốc 5 xã Xín Mần, huyện Xín Mần, nằm trên độ cao 1.650m so với mực nước biển, chúng tôi đến nơi đóng quân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 314.  Đã 12 giờ trưa, nhưng nhiệt độ vẫn ở mức 4 độ C, mưa phùn khá dày, gió hun hút thổi, lạnh cóng, tay run run. Cầm đôi đũa mà cơ hồ muốn rơi. Vừa dùng bữa trưa, Đại tá Nguyễn Hữu Bắc, Phó đoàn trưởng vừa chia sẻ với chúng tôi về những khó khăn, vất vả của đồng bào nơi đây và về nhiệm vụ giúp dân của đoàn. Biết chúng tôi có ý định tìm hiểu về dự án di giãn dân ra tuyến biên giới, như được khơi đúng mạch, Đại tá Nguyễn Hữu Bắc phấn chấn hẳn lên. Niềm vui lấp lánh trong ánh mắt người lính già, với ba phần tư cuộc đời quân ngũ gắn bó cùng đồng bào. Mặc dù bận nhiều công việc, nhưng ông quyết định đưa chúng tôi đến tận chân công trường tại thôn Ma Lì  Sán, xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần, nơi mà các anh đang xây dựng nhà, giúp di giãn dân ra sát  cột mốc số 172 (trước phân giới cắm mốc, là cột mốc số 1 - điểm cực tây huyện Xín Mần, Hà Giang) biên giới tỉnh Hà Giang và nước bạn Trung Quốc.

    Thêm gần nửa ngày, vượt qua những đoạn đường vất vả, chiếc U-oát tiếp tục cài cầu, nhấn ga, ì ạch trườn tiến, trườn lùi mỗi khi gặp phải những "ổ voi", “ổ gà” . Càng khó khăn hơn, sau khi rời trụ sở xã Pà Vầy Sủ, bám theo con đường mới mở cheo leo giữa lưng chừng và sát cả những ngọn núi, ngoằn nghèo, hút tầm mắt. Con đường mới mở còn dang dở, lởm chởm, mấp mô những tảng đá còn nằm chềnh ềnh ngay trên mặt đường, bên tả luy - cao tới hơn 20m. Trời mưa, đường trơn, lầy lội, lớp nhớp, dính, đôi chân chúng tôi thường xuyên phải đem theo những vị khách không mời có tới 2kg đất đỏ. Sau hơn 3 giờ cuốc bộ, giữa sương mù dày đặc, chúng tôi đã đến được vị trí đóng quân dã ngoại của Đoàn KT-QP 314.

    No image available

    Bộ đội đoàn KT-QP 314 trò chuyện cùng đồng bào Pà Vầy Sủ trong ngôi nhà đang xây.

    Mặc dù đã là những ngày giáp Tết, nhưng cán bộ, chiến sĩ của đơn vị vẫn miệt mài, âm thầm vượt qua những khó khăn để đẩy nhanh tiến độ và chất lượng xây dựng nhà. Dẫu trên khuôn mặt sạm đen, đầy nắng, gió nhưng nụ cười luôn nở trên môi cán bộ, chiến sĩ, bởi niềm vui dường như đang được nhân đôi. Đón chúng tôi, Trung tá Nguyễn Xuân Trường, Phó trưởng phòng Tham mưu - Kế hoạch, người trực tiếp chỉ huy bộ đội thi công, hồ hởi cho biết, đơn vị phấn đấu xây xong hai căn nhà trước Tết để giúp thêm hai gia đình đồng bào Mông đón Xuân Nhâm Thìn về nơi ở mới. Thiếu tá Nguyễn Thiện Hoạch cho biết thêm: Để có được nước phục vụ sinh hoạt và xây dựng công trình, những ngày đầu đơn vị phải gùi từng can từ dưới sông Chảy cách xa 2km. Anh vừa nói, vừa cười, chỉ tay xuống dòng sông phía dưới.

    Được biết, Đảng bộ huyện Xín Mần chọn Ma Lì Sán làm điểm chỉ đạo xây dựng thôn “Chóp nhất” của huyện ổn định dân cư biên giới, gắn với xây dựng nông thôn mới. Cả thôn có 26 hộ, với 325 con người thống nhất như một. Chỉ trong thời gian ngắn tổ chức họp dân, bàn chuyện di chuyển từ xóm trên xuống xóm dưới cho gần cột mốc số 1 (nay là mốc 172), dân đồng tình, bắt tay vào việc ngay. Toàn bộ nền nhà của 26 hộ quy tụ lại một điểm đã được san ủi. Hiện tại lớp học, kiêm trụ sở thôn đã thi công gần xong. Không khí lao động giúp đồng bào lúc này rộn rã hơn bao giờ hết. Trong chương trình này, Đoàn KT-QP 314 được giao xây dựng 15 ngôi nhà trong tổng số 26 ngôi nhà. Mỗi ngôi nhà được đầu tư khoảng 50 triệu đồng từ nguồn vốn của Chương trình di giãn dân ra biên giới của Bộ Quốc phòng; Chương trình 120; Chương trình 167 và các chương trình, dự án khác. Nhận nhiệm vụ, đoàn đã cử 25 cán bộ, chiến sĩ, trí thức trẻ tình nguyện đến trực tiếp xây dựng nhà ở cho đồng bào.

    Nhìn những ngôi nhà mới 3 gian, mái lợp phi-brô xi măng, tường xây cao, nền láng xi măng sạch đẹp, ông Vàng Seo Páo 56 tuổi cảm động nói: Nhờ ơn Đảng, Nhà nước, quân đội mà cả bản sẽ được ở trong những ngôi nhà mới đẹp không khác gì những ngôi nhà vùng xuôi. Còn anh Vàng Seo Hạng 26 tuổi nói: Giờ thì nhà mới có rồi, đường đang được mở, chỉ ít nữa tích cóp được tiền, sẽ mua xe máy để đến chợ huyện không phải đi bộ như trước nữa.

    Khi chúng tôi hỏi về việc chuẩn bị Tết, Đại tá Hoàng Sao Khuê, Phó chính ủy Đoàn KT-QP 314 cho biết, năm nay cơ bản cán bộ, chiến sĩ của đoàn sẽ ăn Tết cùng bà con. Về thực phẩm, hoàn toàn từ sản phẩm tăng gia. Tận dụng vùng đất trống quanh nhà, anh em trong đơn vị trồng thêm ngô, sắn, lại nuôi được cả gia súc, gia cầm và cá. Các loại rau luôn xanh mướt trong vườn. Cây đào phai trước sân cũng được anh em hái lá, tưới nước, thúc cho hoa nở rộ đúng ngày Tết.

    Bài và ảnh: Trần Đình Trọng

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...