QĐND Online – Sau khi đội chủ nhà của bảng A là Indonesia thắng tưng bừng các cầu thủ Malaysia ở lượt trận đầu tiên của bảng A, chiều nay (2-12), ĐTVN cũng giành chiến thắng hoành tráng trước ĐT Myanmar với tỷ số 7-1...
QĐND Online – Sau khi đội chủ nhà của bảng A là Indonesia thắng tưng bừng các cầu thủ Malaysia ở lượt trận đầu tiên của bảng A, chiều nay (2-12), ĐTVN cũng giành chiến thắng hoành tráng trước ĐT Myanmar với tỷ số 7-1.
Bước vào trận đấu, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã được tiếp sức của hơn 3 vạn khán giả đến sân cổ vũ cho ĐTVN và ngay ở những phút đầu của trận đấu, hai đội đã chủ động đẩy cao nhịp độ trận đấu. Đội Việt Nam với những pha đan bóng nhanh và tốc độ cao nhằm khoan thủng hàng phòng ngự của Myanmar.
|
Các cầu thủ Việt Nam mừng bàn thắng của Anh Đức. Ảnh: Xuân Gụ |
Đội hình xuất phát của ĐTVN không có nhiều thay đổi, khi HLV Calisto vẫn tin dùng những cầu thủ có kinh nghiệm và thi đấu nhiều ở các giải giao hữu Cup 1000 năm Thăng Long cũng như VFF SONHA Cup. Việc sử dụng sơ đồ 4-5-1 với mũi nhọn cao nhất trên hàng công là Anh Đức cho thấy ông Calisto vẫn ưu tiên khả năng chiến đấu ở khu vực giữa sân nhằm tạo sự an toàn với tấm lá chắn phòng ngự từ xa cho hàng thủ.
Phút thứ 4 của trận đấu, ĐTVN đã tạo ra sóng gió đầu tiên với pha phối hợp trung lộ rất đẹp khi Minh Phương là người nhả bóng hợp lý để Tấn Tài tung ra cú sút khá căng từ ngay sát vòng cấm. Tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc.
Một phút sau đó, tiếp tục là một tình huống nguy hiểm được các cầu thủ Việt Nam tạo ra. Lần này Tấn Tài là người mở bóng để Thành Lương dùng tốc độ tiến xuống sát đường biên ngang hành lang phải rồi căng ngang vào trong vòng cấm nhưng không cầu thủ Việt Nam nào dứt điểm trúng bóng.
Không lâu sau tình huống này, ĐTVN đã có thể mở tỷ số nếu như Myanmar không có sự trợ giúp của thần may mắn. Sau pha phối hợp với Tấn Tài, Anh Đức đã có một pha độc diễn biên cánh phải khi loại bỏ 3 hậu vệ đội bạn rồi có cú bấm bóng kĩ thuật qua tầm với của thủ thành Zin Htet nhưng rất tiếc cột dọc đã cứu thua cho Myanma.
|
Cổ động viên đã tạo cảm hứng cho ĐTVN bay cao. Ảnh: Xuân Gụ |
Nhưng sự tiếc nuối không tồn tại lâu, đến phút 14, Anh Đức ghi bàn mở tỷ số trận đấu, lợi thế dẫn bàn của ĐTVN chỉ tồn tại được vỏn vẹn có 3 phút khi Myanmar có bàn thắng gỡ hòa mang đậm dấu ấn cá nhân của Kyaw Moe. Những phút tiếp theo, ĐTVN vẫn là những người làm chủ thế trận khi liên tiếp có được những tình huống tấn công có nét. Điều gì đến cũng phải đến. Phút thứ 31 của trận đấu, Anh Đức bị một hậu vệ Myanmar phạm lỗi ngay trước vòng cấm. Từ chấm đá phạt, Minh Phương thực hiện một cú đá phạt sở trường đưa ĐTVN vượt lên dẫn 2-1.
Những phút tiếp theo, cánh phải có sự góp mặt của Thành Lương liên tục có bóng và khuấy đảo hàng phòng ngự của đội bạn bằng những pha đi kỹ thuật. Sự sôi sục từ hơn 3 vạn khán giả với những đợt sóng người liên tiếp càng khích lệ thêm sự hưng phấn cho các cầu thủ của chúng ta. ĐTVN chơi lấn lướt hoàn toàn và dồn ép đội bạn buộc phải chơi lùi sâu phòng ngự . Myanmar chỉ thỉnh thoảng lên bóng với những pha treo bóng vào trong vòng cấm và không thể tạo ra được sự đột biến khi mũi nhọn Yan Paing quá đơn độc trước hàng thủ của chúng ta.
Kết thúc hiệp một ĐTVN dẫn trước ĐT Myanmar với tỷ số 2-1.
Những phút đầu tiên của hiệp hai, Myanmar đã chủ động chơi nhanh và đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ. Trong khi đó, ĐTVN nhập cuộc với sự trùng xuống và để cho các tiền đạo của Myanmar có nhiều pha sút bóng nguy hiểm. Tuy nhiên, ĐTVN đã bất ngờ có được bàn thắng thứ 3 từ đường chuyền bóng của Thành Lương qua Tấn Tài trong tư thế không người kèm. Khi đối mặt với Zin Htet, Tấn Tài có một cú nhẹ nhàng nâng tỷ số trận đấu lên 3-1.
![]() |
|
CĐV của Myanmar ngồi lọt thỏm trên khán đài. |
Bàn thắng thứ ba đã giúp các cầu thủ giải tỏa áp lực, giải tỏa được tinh thần và lấy lại được sự cân bằng về mặt thế trận sau khi để cho đội bạn có phần chơi tốt hơn ở đầu hiệp hai. Với mũi nhọn Thành Lương bên cánh phải, những cơ hội liên tục được tạo ra cho các cầu thủ của chúng ta. Phút thứ 55, tiếp tục là một quả tạt từ bên cánh phải và cú đánh đầu hụt bóng sau đó của Anh Đức đã đưa bóng tới vị trí của Minh Phương nhưng trong tư thế trống trải, tiền vệ này lại dứt điểm thiếu lực và không gây nguy hiểm cho Zin Htet.
Đến phút thứ 60, thay vì Thành Lương, lần này người tạt bóng là Quang Thanh với một cú treo bóng hiểm hóc vượt qua hàng thủ của Myanmar để Vũ Phong thoải mái băng vào đánh đầu. Tiếc là cú lắc đầu của tiền vệ B.BD lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Những nỗ lực tấn công liên tục cuối cùng cũng mang về cho ĐTVN bàn thắng thứ 4 ở phút thứ 66. Lần này là một pha treo bóng từ bên phía cánh trái và Vũ Phong, người đã chơi tương đối mờ nhạt từ đầu trận đấu đã có một đường chuyền như đặt để Anh Đức đánh đầu nâng tỷ số lên 4-1.
Đến phút thứ thứ 68, trọng tài chính đã bỏ qua quả 11m sau khi Thành Lương đã bị các hậu vệ của đội bạn đốn ngã trong vòng 16m50.
Phút thứ 70, Trong Hoàng được tung vào sân thay cho Tấn Tài bị chấn thương và chỉ 3 phút sau khi có mặt trên sân, tiền vệ trẻ này đã mang về bàn thắng thứ 5 cho ĐTVN. Đón đường chuyền từ cánh phải, Anh Đức đã có một động tác làm tường và đưa bóng đúng tầm băng vào của Trọng Hoàng. Sau một nhịp đẩy bóng, tiền vệ trẻ này có cú dứt điểm chéo góc bằng chân trái hạ gục Zin Htet.
![]() |
|
Anh Đức đã cho thấy anh hoàn toàn có thể thay thế được Công Vinh và Việt Thắng. Ảnh: Xuân Gụ |
Ở những phút sau đó, ĐTVN ghi thêm hai bàn thắng do công của Vũ Phong và Trọng Hoàng.
Thầy trò HLV Calisto đã kết thúc trận đấu với chiến thắng 7-1 trước ĐT Myanmar trong ngày ra quân tại AFF Cup 2010. Đây là sự khởi đầu không thể tuyệt vời hơn trên con đường bảo vệ ngôi vô địch của ĐTVN và hi vọng, trận đại thắng này sẽ là liều thuốc tinh thần thuận lợi cho các tuyển thủ của chúng ta bước vào 2 trận đấu với Philippines và Singapore sắp tới.
Sau trận thắng này, ĐTVN được 3 điểm, dẫn đầu bảng B, tiếp theo là đội Singapore và Philippines cùng được 1 điểm, xếp cuối bảng là đội Myanmar.
Văn Phong
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận