QĐND - Arsenal đến Việt Nam thi đấu đáng lẽ phải được coi là sự kiện “chưa từng có”. Nhưng đáng tiếc, trận giao hữu duy nhất với ĐT Việt Nam của thầy trò HLV nổi tiếng Văng-giê đã mất đi không ít ý nghĩa và sẽ để lại những tổn thất không nhỏ...
QĐND - Arsenal đến Việt Nam thi đấu đáng lẽ phải được coi là sự kiện “chưa từng có”. Nhưng đáng tiếc, trận giao hữu duy nhất với ĐT Việt Nam của thầy trò HLV nổi tiếng Văng-giê đã mất đi không ít ý nghĩa và sẽ để lại những tổn thất không nhỏ.
Giao hữu trong giông gió
Ô-lim-pích Bra-xin đặt chân đến Mỹ Đình năm 2008 là cột mốc quan trọng. Nhưng vận may đó không đến từ nỗ lực thương thuyết, mà chúng ta nhận được “món quà trời ban” nhờ cung đường di chuyển của đội bóng Vàng-Xanh. Họ đến Bắc Kinh dự thế vận hội và “tiện đường” ghé lại dải đất hình chữ S, hòng làm quen với không khí bóng đá châu Á.
Người hâm mộ (NHM) Việt Nam mê man với vũ khúc Samba. Những ngôi sao thường ngày chỉ có thể nhìn qua ti vi như Rô-nan-đi-nhô, Mác-xê-lô và cả tượng đài Đun-ga bất ngờ hiện diện trực tiếp ngay trước mắt. Từ Nam chí Bắc, giới mộ điệu lên cơn sốt điên cuồng và tất nhiên, họ tạo ra một không khí lễ hội ở Mỹ Đình. Các thành viên của đội Ô-lim-pích Bra-xin cũng phải kinh ngạc trước tình yêu bóng đá cháy bỏng của NHM Việt Nam.
Tiếc là từ đó đến trước khi Arsenal nhận lời sang Việt Nam du đấu, chúng ta chưa tổ chức được sự kiện nào tầm cỡ như thế. Và đấy chính là lý do vì sao, khi pháo thủ chính thức xác nhận “sẽ đến bằng đội hình 1”, thì không ít NHM lại phát cuồng.
Tuy nhiên, thời thế mỗi lúc một khác. Những ký ức đẹp về ngày hội cùng những vũ điệu Samba vô tình biến trận giao hữu sắp tới trở thành món hàng thương mại. Khi danh sách đội tuyển Việt Nam còn chưa được thông qua, VFF đã “kịp” cùng Ban quản lý sân VĐQG Mỹ Đình đấu tố lẫn nhau vì… giá cả, làm ầm ĩ cả lên. Cũng may, cả hai bên đều nhận thấy quyền lợi rõ rệt nên bên tăng một chút, bên giảm một ít và cái chính là trước đó, BTC trận đấu đã “thông minh” chốt lại giá vé thuộc loại khủng nhất từ trước đến nay. Cuối cùng, hai bên đều có được điều mình muốn!
![]() |
| Công Vinh hiện có phong độ tốt, sẽ là mũi công sắc của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Arsenal? Ảnh: BĐ. |
Sau chuyện này, những tưởng NHM chỉ việc “đi cày” để kiếm tiền mua vé vào sân. Song cung cách bán vé cũng chẳng giống ai. Vé thì đắt, người hâm mộ xếp hàng dài cả buổi cũng khó mua được một đôi; trong khi dân phe vé có đến hàng trăm chiếc thi nhau “cắt cổ” cổ động viên cuồng nhiệt. Chưa hết, mấy hôm trước, rắc rối giữa các nhà đài về việc sản xuất chương trình lại diễn ra. VTV2-kênh được phát trực tiếp trận giao hữu khăng khăng chỉ cho các đối tác sóng nếu tất cả đồng ý… phát toàn bộ trước, trong và sau trận đấu (kể cả Bình luận và Quảng cáo). Nghe đâu, VTC, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh và các đài khu vực đã vào cuộc phản đối. Họ đồng ý tiếp sóng VTV2, nhưng muốn chủ động xây dựng chương trình Bình luận và Quảng cáo cho phù hợp vùng, miền. Sự việc này đến nay chưa ngã ngũ.
Học gì từ Arsenal?
Nếu trận đấu được tổ chức suôn sẻ và không phải đối mặt với những thách thức ngoài lề, ý nghĩa của nó sẽ rất lớn. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc vừa được sống trong không khí lễ hội, vừa học được thái độ chuyên nghiệp của đối thủ tầm cỡ thế giới. Nhưng nay, sau tất cả những gì đã diễn ra, ý nghĩa trận giao hữu này không lung linh như trước. Niềm tin của nhiều người, từ CĐV đến các cầu thủ đã bị xói mòn. Họ chỉ coi đây là một cơ hội gặp gỡ với các thần tượng sống ngoài đời thực, là cơ hội để ghé mình vào sát những Theo Oan-cốt, Pô-đôn-xki, A-tê-ta… “làm kiểu ảnh” cho oai. Còn ý nghĩa, dấu mốc của bóng đá nước nhà nói chung, chắc chắn ít được quan tâm.
Để chuẩn bị cho trận đấu này, HLV Hoàng Văn Phúc đề xuất với VFF ý tưởng “3 trong 1” về danh sách triệu tập. Theo đó, nhà cầm quân họ Hoàng muốn đây là phần thưởng dành cho các cầu thủ có phong độ tốt (Lê Công Vinh, Nguyễn Anh Đức, Phùng Văn Nhiên), là cơ hội tri ân các cựu binh như Minh Phương, Tài Em, Phước Tứ, Quang Thanh, Dương Hồng Sơn… sau những gì họ đã cống hiến, là điều kiện để thẩm định năng lực của thế hệ trẻ Mạc Hồng Quân, Nguyễn Văn Quyết, Trần Mạnh Dũng). Chính vì phương án triệu tập ĐT Việt Nam như thế, nên quỹ 4 ngày chuẩn bị của HLV Hoàng Văn Phúc coi như chỉ để giúp các anh em "ôn cố tri tân", cầu thủ nào có sự chuẩn bị cá nhân tốt, thể hiện được phong độ nhỉnh hơn trong các buổi tập sẽ ra sân chính thức. Còn vũ khí để chống lại lối chơi bóng ngắn-nhỏ-nhuyễn của Arsenal có chăng, cũng chỉ là tinh thần và sự hưng phấn.
|
Ý kiến chuyên gia: Ông Nguyễn Văn Vinh (nguyên Giám đốc kỹ thuật CB HAGL): Tôi cho rằng, với tính chất của một trận giao hữu, chuyện thắng thua không quá quan trọng. Phía Arsenal chắc chắn sẽ vẫn ra sân với thái độ nghiêm túc điển hình của người châu Âu. Nhưng họ sẽ tránh xảy ra chấn thương và đề cao tinh thần cống hiến, vì bóng đá đẹp. Nếu thầy trò HLV Văng-giê chơi với đẳng cấp của họ, sân Mỹ Đình sẽ có bữa tiệc tấn công. Ông Vũ Mạnh Hải (cựu danh thủ Thể Công): Trận giao hữu này sẽ trọn vẹn hơn nếu giá vé không quá sức mua của NHM. Thời điểm này, sự khó khăn đè nặng không chỉ NHM bóng đá, mà cả xã hội nói chung. Vì thế, tôi cho rằng, dù hàng ngàn người yêu mến Arsenal, nhưng một cơn sốt như năm 2008 trước Ô-lim-pích Bra-xin khó xảy ra. Về chuyên môn trận đấu, chắc chắn NHM chỉ tập trung vào Arsenal, xem họ biểu diễn thế nào mà thôi. Kết quả không quá quan trọng. Về phần ĐT Việt Nam, tôi nghĩ HLV Hoàng Văn Phúc cứ sử dụng hết những gì mình có vì đối thủ là đội bóng hơn hẳn chúng ta về đẳng cấp. Họ đá giao hữu nhưng không để xảy ra địa chấn. |
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận