QĐND - Điện ảnh Việt Nam đang gặp khó khăn hơn trong đầu năm 2013: Có phim mà không có rạp. Thế nên, "cuộc chiến" phim Tết luôn bắt đầu bằng cuộc chiến giữa các nhà sản xuất để phim được chiếu ở những rạp có doanh thu cao nhất, được xếp vào giờ chiếu thuận lợi nhất...
QĐND - Điện ảnh Việt Nam đang gặp khó khăn hơn trong đầu năm 2013: Có phim mà không có rạp. Thế nên, "cuộc chiến" phim Tết luôn bắt đầu bằng cuộc chiến giữa các nhà sản xuất để phim được chiếu ở những rạp có doanh thu cao nhất, được xếp vào giờ chiếu thuận lợi nhất.
“Nhân tố” mới
Trong những ngày đầu năm, hàng loạt các hãng sản xuất phim lần lượt tung ra trailer, ảnh hậu kỳ các cảnh quay… rồi những buổi công chiếu ra mắt phim Tết ầm ào với việc mời các mỹ nữ của làng giải trí Việt quảng bá cho phim. Họ vừa là khách mời, vừa là những gương mặt chính của phim.
![]() |
| Cảnh trong phim “Thạch Sanh”. ảnh: Gia Long |
Khi “Mỹ nhân kế” mở màn mùa phim Tết ra rạp, buổi công chiếu đầu tiên được giới thiệu rầm rộ ở cả hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, với sự hiện diện của các người đẹp vào vai chính như Tăng Thanh Hà, siêu mẫu Thanh Hằng, Ngọc Quyên, Diễm My 9x… Thậm chí, “chiêu” PR còn được các hãng sản xuất hé lộ giờ nào các mỹ nhân ở phía Nam đáp máy bay ra phía Bắc dự ra mắt phim, để kéo các phóng viên của các trang mạng tha hồ mà chụp ảnh người đẹp sải bước ở sảnh sân bay… Các hãng sản xuất phim Việt Nam dường như cũng đang cố gắng bắt nhịp PR quảng bá phim của thế giới, các phần quảng bá cho phim được thực hiện bài bản từ ngày mở máy quay, ra mắt dàn mỹ nhân được cho là “nhân tố” mới, cộng thêm là những cụm từ “lần đầu tiên” ở Việt Nam gắn cho phim 3D “Mỹ nhân kế”, hệ thống máy quay cực kỳ hiện đại mang lại những khung hình non nước, biển cả, núi rừng… đẹp huyền ảo, lung linh như siêu thực. Các pha hành động của phim được dàn dựng khá độc đáo và lạ mắt với tầm vóc đại cảnh mang lại cảm giác hồi hộp và choáng ngợp… “Nhà có năm nàng tiên” được quảng bá có cách làm bài bản: Ra mắt dự án phim từ rất sớm, độc quyền danh hài Hoài Linh, đặt rạp trước nửa năm… “Bay vào cõi mộng” của hãng BHD có “nhân tố” mới là dàn ca sĩ hải ngoại vào vai như Tommy Ngô, Linda Trang Đài… bên cạnh là các gương mặt đình đám của showbiz Việt như siêu mẫu Xuân Lan, Vĩnh Thiên Kim, Hiếu Hiền…
Phim Tết “Iêu em, anh dzám hôk?” của nhà sản xuất phim Phước Sang nghe không phù hợp với ngôn ngữ tiếng Việt, nhưng phim lại có đông khán giả tuổi teen-lực lượng khán giả chính đến rạp mùa phim Tết khi tên phim “đậm đặc” ngôn ngữ tuổi teen; phim còn hội tụ dàn diễn viên như ca sĩ Đan Trường, Chí Tài, Hoàng Sơn, NSưT Việt Anh, Hiếu Hiền, Trấn Thành, Nhật Cường, Miu Lê…
![]() |
| Poster quảng bá phim “Mỹ nhân kế”. Ảnh: Việt Lam |
Cuộc chiến phòng vé
Những nhà sản xuất, khi xong giai đoạn đầu có phim thì họ phải bước vào giai đoạn 2-cuộc chiến ở phòng vé. Giờ chiếu, phòng chiếu, rạp chiếu là yếu tố quyết định cho sự thành bại của phim Tết. Chưa kể, có những phức tạp hơn rất nhiều bởi thị trường và luật pháp về điện ảnh của Việt Nam đang cho phép tồn tại những doanh nghiệp (kể cả nội lẫn ngoại) vừa sản xuất phim, vừa phát hành phim và làm luôn việc… chiếu bóng. Do vậy, cuộc chiến gần như chỉ diễn ra giữa những bộ phim của các nhà sản xuất độc lập, mà phần thắng ít khi phụ thuộc vào bản thân chất lượng của bộ phim. Nếu nó có mặt ở những phòng vé đông đúc vào dịp Tết, thì có nghĩa là nhà sản xuất đã có nhiều hành động khôn ngoan và kinh nghiệm, sử dụng được thế lực và tiềm lực sẵn có, cũng như các mối quan hệ làm ăn ràng buộc với nhà phát hành và rạp chiếu.
Năm nay cũng không ngoại lệ khi doanh thu phòng vé đầu năm được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh nhờ số rạp chiếu vừa được các nhà chiếu bóng gấp rút đưa vào khai thác trong năm vừa qua. Các hệ thống xây rạp theo mô hình cụm rạp phức hợp như Megastar, BHD, Platinum, Lotte đều có thêm từ 1 - 3 cụm mới chỉ trong dịp cuối năm. Hà Nội mọi năm có các cụm rạp Megastar (Vincom, Bà Triệu), mùa Tết năm nay có thêm ở Vincom Long Biên; Rạp Kim Đồng tăng thêm phòng chiếu 3D, Trung tâm chiếu phim quốc gia mở thêm các phòng chiếu…
Những “Biết chết liền” của đạo diễn Lê Bảo Trung, “Thạch Sanh” 3D của đạo diễn Đỗ Quang Hải âu, “Hoàng tử và lọ lem” của Đỗ Quang Hải không chen được vào các suất chiếu chính những ngày Tết, nhưng sẽ nối bước ra rạp phim và cũng hứa hẹn sẽ hút khán giả-bởi thời điểm này lại có lực lượng dồi dào khán giả sinh viên trở lại trường. “Mâm cỗ” phim chào năm mới đã được bày mời chào công chúng, tuy nhiên, đọc tên những bộ phim dễ nhận thấy những yếu tố hài, chân dài, mỹ nữ… áp đảo những vấn đề sâu sắc, những giá trị thực của cuộc sống đông đảo quần chúng trong những tác phẩm điện ảnh có vẻ "mới" này.
CHÂU XUYÊN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận