Nhóm tác giả: Nguyễn Hồng Hải, Phạm Hoàng Hà, Hoàng Liên Việt (Báo Quân đội nhân dân) đã đoạt giải A Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 15 (năm 2023-2024) với chủ đề “Dấu ấn bộ đội thời bình” với vệt 3 bài: Thượng tướng Võ Tiến Trung: Nguyện cống hiến trọn đời vì cách mạng; viết về Thượng tướng Võ Tiến Trung, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng. Nhóm tác giả đã có những chia sẻ về nhân vật của mình và cảm xúc khi nhận giải lần này.
Hành trình tìm, gặp và viết bài về Thượng tướng Võ Tiến Trung là một trải nghiệm sâu sắc và đáng nhớ. Trước khi gặp ông, chúng tôi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu lịch sử, các bài báo và các thông tin trên mạng xã hội để hiểu về cuộc đời cũng như sự nghiệp của Thượng tướng.

Thượng tướng Võ Tiến Trung.
Và tại Đà Nẵng, thành phố nơi ông đang sinh sống, cuộc gặp gỡ trực tiếp đã để lại những ấn tượng không thể nào quên. Thượng tướng Võ Tiến Trung khiến chúng tôi bất ngờ bởi sự gần gũi, khiêm nhường của ông. Trong cuộc trò chuyện, Thượng tướng Võ Tiến Trung không chỉ nói về những dấu mốc lớn trong sự nghiệp mà còn kể lại cả những phút giây chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh, mất mát. Ấn tượng là, ở trong mọi hoàn cảnh, ông luôn giữ một tinh thần lạc quan, sự kiên trung đáng nể phục.
Sau đó, chúng tôi có cơ hội gặp ông nhiều lần khác. Những câu chuyện của ông đã giúp chúng tôi cảm nhận sâu sắc về phẩm chất cao quý của một người lính, biểu tượng của lòng yêu nước, trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và ý chí kiên cường cùng với sự cống hiến không ngừng nghỉ. Đặc biệt, thái độ cởi mở, lắng nghe của ông còn giúp chúng tôi thấm nhuần hơn những giá trị tốt đẹp, từ đó truyền tải những chi tiết, câu chuyện chân thật nhất vào tác phẩm. Qua những lần gặp gỡ, không chỉ bài viết của chúng tôi về ông được hoàn thiện mà bản thân mỗi người trong nhóm cũng học hỏi được rất nhiều điều quý giá từ ông, từ cách tư duy đến cách sống, sinh hoạt, làm việc.

Nhóm tác giả Nguyễn Hồng Hải, Phạm Hoàng Hà và Hoàng Liên Việt. Ảnh: NVCC
Tham dự cuộc thi "Những tấm gương bình dị mà cao quý" lần thứ 15, chúng tôi mang tâm thế muốn lan tỏa câu chuyện về Thượng tướng Võ Tiến Trung đến đông đảo độc giả. Chúng tôi không đặt nặng mục tiêu đạt giải thưởng, nhưng khi nhận giải A, cảm xúc vỡ òa, bởi đây không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực của nhóm mà còn là niềm khích lệ lớn lao cho chúng tôi trên hành trình lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho xã hội.
Điều xúc động nữa là qua cuộc thi, chúng tôi nhận ra còn rất nhiều tấm gương thầm lặng đang âm thầm cống hiến trong thời bình. Họ không chỉ là những người lính nơi biên cương, hải đảo mà còn là các bác sĩ, kỹ sư, nghệ sĩ, những con người tận tụy trên nhiều lĩnh vực. Họ chính là minh chứng sống động cho phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.
Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban tổ chức cuộc thi. Đây thực sự là một sân chơi ý nghĩa, giúp những người cầm bút như chúng tôi không chỉ có cơ hội trưởng thành mà còn góp phần lan tỏa những giá trị chân - thiện - mỹ đến cộng đồng. Chúng tôi hy vọng rằng cuộc thi sẽ tiếp tục phát triển, để ngày càng có nhiều câu chuyện đẹp được lan tỏa trong xã hội.
SƠN THẢO (ghi)
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" xem các tin, bài liên quan.
LTS: Thượng tướng Võ Tiến Trung, người con của mảnh đất Quảng Nam anh hùng đã có cuộc đời binh nghiệp trải dài hơn nửa thế kỷ với nhiều câu chuyện nhuốm màu huyền thoại. Từ một cậu bé lớn lên trong lao tù đế quốc, chịu đựng những mất mát và đau thương của chiến tranh, ông đã dấn thân theo cách mạng như một lẽ tự nhiên, là một chiến sĩ mưu trí, quả cảm, kiên cường, một người chỉ huy sâu sát bộ đội, rồi trở thành Thượng tướng, Anh hùng LLVT nhân dân, Giám đốc Học viện Quốc phòng, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng.
Từ những năm tháng chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đồng chí Võ Tiến Trung không ngừng phấn đấu và học hỏi để đóng góp ngày một nhiều hơn cho Tổ quốc. Sau chiến tranh, ông tiếp tục con đường binh nghiệp, trải qua nhiều cương vị, rồi trở thành Thượng tướng, Giám đốc Học viện Quốc phòng. Ông đã góp phần không nhỏ trong việc hiện đại hóa và nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo sĩ quan cấp cao cho Quân đội.
Bên bàn trà, dưới những nếp nhăn trên khuôn mặt Thượng tướng Võ Tiến Trung là sự kiên định và trí tuệ mẫn tiệp của một người đã trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử. Không chỉ là một người lính dũng mãnh trên chiến trường, ông còn là một nhà ngoại giao khéo léo và một chiến sĩ kiên cường trong cuộc chiến chống lại những quan điểm sai trái, bảo vệ sự thật lịch sử. Trên con đường đất nước vươn mình hội nhập và đối mặt với những thách thức mới, Thượng tướng Võ Tiến Trung tiếp tục dành phần đời còn lại để bảo vệ những giá trị cốt lõi của dân tộc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng là nhân vật trong tác phẩm “Phần thưởng quý giá nhất là một dải biên cương tươi đẹp” của Trung tá Phạm Vân Anh (Báo Biên phòng, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng). Tác phẩm này đoạt giải B Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 15, chủ đề “Dấu ấn bộ đội thời bình”. Trung tá Phạm Vân Anh đã có những chia sẻ về nhân vật của mình.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trong tác phẩm "Người truyền lửa" là một trong những tấm gương bình dị mà cao quý được vinh danh tại Lễ trao giải Cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" với chủ đề "Dấu ấn bộ đội thời bình" diễn ra tối 6-12.
Đại tá, nhà báo Trần Hoàng Tiến, Trưởng phòng Thư ký tòa soạn, Báo Quân đội nhân dân là người đoạt giải Đặc biệt Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 15 (năm 2023-2024) với chủ đề “Dấu ấn bộ đội thời bình”, với tác phẩm: Dấu chân Đại tướng Ba Trà, viết về Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Dưới đây là cảm nhận của Đại tá Trần Hoàng Tiến:
Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 15 với chủ đề “Dấu ấn bộ đội thời bình” đã tạo được dấu ấn lớn, phản ánh sinh động những con người thật, việc thật rất bình dị mà cao quý là cán bộ, chiến sĩ đang công tác, học tập trong lực lượng vũ trang nhân dân cũng như các thương binh, cựu chiến binh và các nhà giáo, bác sĩ, nhà khoa học… đang công tác trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên mọi miền của Tổ quốc và ở nước ngoài.
Thiếu tá Trần Hoàng Hoàng, phóng viên Phòng biên tập Văn hóa-Thể thao, là tác giả đoạt giải Nhì Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 15 (năm 2023-2024) với chủ đề “Dấu ấn bộ đội thời bình” với tác phẩm: Bàn tay nối liền hy vọng, viết về Thiếu tướng, GS, TSKH, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Thế Hoàng, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thiếu tá Trần Hoàng Hoàng đã chia sẻ về nhân vật của mình và cảm xúc khi nhận giải lần này.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận