Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân phát động Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 16. Báo Quân đội nhân dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ.
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam!
Kính thưa các quý vị đại biểu, các đồng chí và các bạn!
Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý lần thứ 15” với chủ đề “Dấu ấn bộ đội thời bình” đã thành công rất tốt đẹp. Trong vườn hoa người tốt việc tốt rực rỡ của đất nước ta lại có thêm nhiều tấm gương tiêu biểu vừa được tôn vinh.
Sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, khát vọng dân tộc hùng cường vươn mình bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc ta sẽ thành hiện thực khi có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, có sự đồng lòng của toàn dân, có những việc lớn lao mang tầm thời đại, có những người, những việc sẽ được nhân dân ghi tạc muôn năm.
Cùng với đó, sự nghiệp cách mạng cũng rất cần sự chuyển động từ mỗi công dân, những việc làm bình dị và thường nhật như những giọt nước li ti âm thầm tích tụ thành suối, thành sông, thành biển. Nhiều bông hoa đẹp sẽ thành vườn hoa đẹp. Nhiều người tốt, việc tốt góp lại sẽ thành phong trào cách mạng của toàn dân.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Trưởng ban tổ chức cuộc thi phát động Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 16. Ảnh: TUẤN HUY
Bác Hồ muôn vàn kính yêu thường căn dặn: Một chương trình nhỏ mà làm được đến nơi đến chốn có giá trị hơn rất nhiều những chương trình, kế hoạch to tát mà kết quả thì chỉ là những báo cáo rất kêu.
Những việc làm của 35 tấm gương vừa tôn vinh hôm nay chưa đại diện hết cho những điều bình dị mà cao quý trên khắp đất nước ta, nhưng đó là những người, những việc thiết thực và lặng lẽ, kiên trì và bền bỉ hoàn thiện bản thân và mang lại những điều thiện lành cho xã hội. Cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhõm và thanh thản hơn, đất nước sẽ yên bình và vững mạnh hơn từ mỗi công dân, mỗi gia đình, mỗi bản làng, khu phố, nếu những tấm gương bình dị mà cao quý tiếp tục được lan tỏa và nhân rộng.
Cuộc thi báo chí tôn vinh những tấm gương bình dị mà cao quý cũng là một hành động nhỏ bé, bình dị mà thiết thực triển khai các nghị quyết, các cuộc vận động của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cũng là một cách làm nghiêm túc thực hiện lời dạy của Bác Hồ.
Vì những lẽ đó, thay mặt Ban tổ chức, tôi tuyên bố: Tiếp tục phát động Cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" lần thứ 16 trên Báo Quân đội nhân dân. Thể lệ cuộc thi lần thứ 16 (năm 2024-2025) sẽ được đăng trên Báo Quân đội nhân dân số ra ngày 7-12-2024. Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi lần thứ 16 diễn ra vào tháng 9-2025.
Thay mặt Ban tổ chức cuộc thi, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; trân trọng cảm ơn các bộ, ban, ngành, các cơ quan đơn vị đã tạo điều kiện và đồng hành đầy trách nhiệm với chúng tôi 15 năm qua. Cảm ơn bạn đọc, bạn viết chuyên và không chuyên khắp mọi miền Tổ quốc đã cùng Ban tổ chức vượt qua chặng đường 15 năm nhiều vinh quang và nhiều thử thách với 15 lần trao giải tôn vinh hàng nghìn tác giả và nhân vật đầy cảm xúc và lưu luyến.
Kính chúc các đồng chí và các bạn mạnh khỏe, thành công, hạnh phúc!
Tôi xin trân trọng cảm ơn!
Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng là nhân vật trong tác phẩm “Phần thưởng quý giá nhất là một dải biên cương tươi đẹp” của Trung tá Phạm Vân Anh (Báo Biên phòng, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng). Tác phẩm này đoạt giải B Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 15, chủ đề “Dấu ấn bộ đội thời bình”. Trung tá Phạm Vân Anh đã có những chia sẻ về nhân vật của mình.
Nhân dịp Tổng kết và trao giải cuộc thi viết Những tấm gương bình dị mà cao quý lần thứ 15, với chủ đề “Dấu ấn Bộ đội thời bình”, đoàn đại biểu đại diện Ban tổ chức, các tác giả, nhân vật, đơn vị phối hợp, đồng hành của Cuộc thi đã tổ chức Lễ Báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân (QĐND), Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi đã có bài phát biểu, xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.
Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 15 (năm 2023-2024) với chủ đề “Dấu ấn bộ đội thời bình” diễn ra lúc 20 giờ ngày 6-12 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội).
Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trong tác phẩm "Người truyền lửa" là một trong những tấm gương bình dị mà cao quý được vinh danh tại Lễ trao giải Cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" với chủ đề "Dấu ấn bộ đội thời bình" diễn ra tối 6-12.
Nhóm tác giả: Nguyễn Hồng Hải, Phạm Hoàng Hà, Hoàng Liên Việt (Báo Quân đội nhân dân) đã đoạt giải A Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 15 (năm 2023-2024) với chủ đề “Dấu ấn bộ đội thời bình” với vệt 3 bài: Thượng tướng Võ Tiến Trung: Nguyện cống hiến trọn đời vì cách mạng; viết về Thượng tướng Võ Tiến Trung, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng. Nhóm tác giả đã có những chia sẻ về nhân vật của mình và cảm xúc khi nhận giải lần này.
Đồng chí Thượng tá Trần Đình Thăng (Chính trị viên Ban CHQS huyện Phong Điền, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế) là người đoạt giải B Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 15, chủ đề “Dấu ấn bộ đội thời bình” với tác phẩm: Giữ trọn lời hứa với dân, viết về Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. Thượng tá Trần Đình Thăng đã chia sẻ về nhân vật của mình và cảm xúc khi nhận giải lần này.
Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và phát biểu tại chương trình Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 15 (năm 2023-2024) với chủ đề “Dấu ấn bộ đội thời bình” diễn ra tối 6-12.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận