Thứ Sáu, 06/12/2024, 21:23

    Những tấm gương bình dị mà cao quý: Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Người chắp cánh ước mơ làm chủ bầu trời

    Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 15 với chủ đề “Dấu ấn bộ đội thời bình” đã tạo được dấu ấn lớn, phản ánh sinh động những con người thật, việc thật rất bình dị mà cao quý là cán bộ, chiến sĩ đang công tác, học tập trong lực lượng vũ trang nhân dân cũng như các thương binh, cựu chiến binh và các nhà giáo, bác sĩ, nhà khoa học… đang công tác trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên mọi miền của Tổ quốc và ở nước ngoài.

    Đó là chia sẻ của Thượng tá Mai Văn Đông (Trường Sĩ quan Không quân - Nha Trang, Khánh Hòa) - người đoạt giải B Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 15, chủ đề “Dấu ấn bộ đội thời bình” với tác phẩm: "Người chắp cánh ước mơ làm chủ bầu trời", viết về Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 940, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân. 

    Nhiều bài viết đã nhân rộng và lan tỏa được những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến tầng lớp nhân dân cũng như khắc họa đậm nét hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam tiêu biểu trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ…. Qua đó càng khẳng định thêm phẩm chất tốt đẹp của những người lính và những con người Việt Nam trong thời kỳ mới, góp phần cổ vũ, động viên cũng như bồi đắp thêm niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

    Đại tá Nguyễn Văn Sơn (trái) và Thượng tá Mai Văn Đông. Ảnh: TRUNG THÀNH

    Đại tá Nguyễn Văn Sơn (trái) và Thượng tá Mai Văn Đông. Ảnh: TRUNG THÀNH

    Là người đạt giải B của cuộc thi, cảm xúc của tôi rất vui và hạnh phúc bởi nhân vật mình chọn để viết và tham gia cuộc thi đã được Ban giám khảo ghi nhận. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban tổ chức và các thành viên trong Ban giám khảo đã công tâm, khách quan đánh giá nhân vật trong bài viết của tôi. Tôi cũng xin cảm ơn Trung đoàn 940 và Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trung đoàn trưởng đã tạo điều kiện giúp đỡ để tôi truyền đạt được đầy đủ trong bài viết.

    Để thực hiện được bài viết này, tôi đã một mình vượt hơn 500km từ TP Nha Trang đi Sân bay Phù Cát và ngược lại để gặp gỡ, tìm hiểu và trò chuyện cùng nhân vật. Đến nơi, chứng kiến Đại tá Nguyễn Văn Sơn đang cùng với đơn vị tổ chức huấn luyện bay liên tục dưới thời tiết nắng nóng, khắc nghiệt, tôi càng hiểu thêm nỗi vất vả của anh và đồng đội. 

    Trên cương vị là Trung đoàn trưởng, chỉ sau 3 tháng bay chuyển loại cùng với chuyên gia trên máy bay Yak-130, Đại tá Nguyễn Văn Sơn đã cùng với các phi công bay chuyển loại của đơn vị hoàn thành tất cả các khoa mục bay ngày, bay đêm, bay biển, đồng thời tham gia bay bắn, ném bom, đạn thật, tiêu diệt mục tiêu trên đất liền, trên biển đạt thành tích xuất sắc. Sau 8 tháng đơn vị thành lập, các anh đã triển khai đưa máy bay Yak-130 vào huấn luyện ban đêm và huấn luyện bay biển trong sự thán phục của nhiều người.

    Đại tá Nguyễn Văn Sơn thực hiện nhiệm vụ trên máy bay Yak-130.

    Đại tá Nguyễn Văn Sơn thực hiện nhiệm vụ trên máy bay Yak-130.

    Ngoài ra, năm 2023, Đại tá Nguyễn Văn Sơn còn tổ chức cho đơn vị cơ động lực lượng và chuyển sân 4 máy bay từ Sân bay Phù Cát đi Sân bay Kép để tham gia diễn tập; kết quả, Trung đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị.

    Điều đó khẳng định, bất kỳ nhiệm vụ nào, Trung đoàn trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời minh chứng phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị” và quyết tâm của Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 940 khi vừa mới thành lập: “Giảng viên phi công Việt Nam phải huấn luyện được phi công Việt Nam” là đúng đắn.

    Tên tác phẩm: "Người chắp cánh ước mơ làm chủ bầu trời".

    SƠN THẢO (ghi)

    * Mời bạn đọc vào chuyên mục Cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" xem các tin, bài liên quan.

    Nhóm tác giả - Phóng viên Báo QĐND
    Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 15 (năm 2023-2024)

    Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 15 (năm 2023-2024)

    Những tấm gương bình dị mà cao quý: Phần thưởng quý giá nhất chính là một dải biên cương tươi đẹp, hòa bình

    Những tấm gương bình dị mà cao quý: Phần thưởng quý giá nhất chính là một dải biên cương tươi đẹp, hòa bình

    Những tấm gương bình dị mà cao quý: Ở Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, trí dũng đã hòa quyện với nhân văn

    Những tấm gương bình dị mà cao quý: Ở Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, trí dũng đã hòa quyện với nhân văn

    Những tấm gương bình dị mà cao quý: Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ ra thế giới

    Những tấm gương bình dị mà cao quý: Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ ra thế giới

    Những tấm gương bình dị mà cao quý: Mỗi quân nhân đều là một tấm gương trong từng lĩnh vực

    Những tấm gương bình dị mà cao quý: Mỗi quân nhân đều là một tấm gương trong từng lĩnh vực

    Những tấm gương bình dị mà cao quý: Khi nhà văn là nhân vật của nhà văn

    Những tấm gương bình dị mà cao quý: Khi nhà văn là nhân vật của nhà văn

    Những tấm gương bình dị mà cao quý: Cảm phục những tấm gương thầm lặng đang âm thầm cống hiến trong thời bình

    Những tấm gương bình dị mà cao quý: Cảm phục những tấm gương thầm lặng đang âm thầm cống hiến trong thời bình

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...