Thứ Bảy, 29/03/2025 06:20 (GTM+7)
Sau Doãn Ngọc Tân, Nguyễn Văn Vĩ trở thành “đóa hoa nở muộn” tiếp theo của đội tuyển Việt Nam. Anh là minh chứng cho câu nói: “Có những việc không bao giờ là quá muộn, dù bạn bao nhiêu tuổi đi chăng nữa”.
Thứ Ba, 12/12/2023 06:48 (GTM+7)
Nơi các bản làng mờ sương giăng của huyện Văn Chấn luôn tỏa sáng hình ảnh những đảng viên của các chi bộ như những “con ong thợ” chăm chỉ, ngày đêm mang ánh sáng của Đảng về thôn, bản; xây dựng cuộc sống ấm no nơi núi rừng cả gió. Đây là những minh chứng sống trong triển khai, thực hiện mục tiêu tổng quát trong Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã xác định "Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước".
Thứ Bảy, 09/12/2023 10:30 (GTM+7)
Những năm gần đây, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có chuyên môn sâu, tay nghề giỏi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Chủ Nhật, 16/07/2023 07:24 (GTM+7)
Phụ nữ người Mông được ví như những chú “ong thợ” dành trọn một đời gửi gắm tâm tư và sự khéo léo, kiên trì vào từng sợi lanh; những đôi bàn tay dù nhiều nếp nhăn vẫn miệt mài dệt lên hồn cốt của dân tộc, tạo nên tấm vải lanh rực rỡ sắc màu.
Thứ Tư, 19/08/2020 17:42 (GTM+7)
QĐND Online - Tiếng máy những chiếc xe tăng T-72B3 gầm thét như mãnh thú, từng làn khói xám xịt đặc quánh mùi dầu bao trùm khu xe. Nhấp nhô trên tháp pháo, thân xe là những lái xe, pháo thủ, trưởng xe và các chuyên gia đang thoăn thoắt những công việc của mình như những chú ong cần mẫn xây tổ. Đó là hình ảnh tại khu xe tăng nằm trong thao trường Alabino của Liên bang Nga vào sáng 18-8 (giờ địa phương).
Thứ Ba, 14/03/2017 08:51 (GTM+7)
QĐND Online - Ở các đơn vị quản lý, khai thác các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật của Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ), ngành kỹ thuật đóng vai trò hết sức quan trọng, giữ yếu tố quyết định đến chất lượng vũ khí, trang bị phục vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Ở đơn vị đang sở hữu tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại S300-PMU1 như Trung đoàn tên lửa 64 (Sư đoàn 361, Quân chủng PK-KQ), vai trò của các chàng “ong thợ”- những làm công tác kỹ thuật- lại càng quan trọng...
Thứ Năm, 02/10/2014 07:52 (GTM+7)
QĐND Online – Chăm chỉ, khéo tay, lành nghề; không chỉ giỏi trong chuyên ngành máy bay động cơ (MBĐC), mà kể cả hệ thống đèn sân bay, trạm nạp… Thượng tá, Quân nhân chuyên nghiệp Hán Minh Thủy đều có thể “can thiệp” hiệu quả. Có lẽ vì thế mà đồng đội, đồng nghiệp hay gọi anh bằng cái tên thân mật: “Ong thợ” của sân bay...
Thứ Năm, 17/05/2012 20:28 (GTM+7)
QĐND Online - Với quan điểm “kho là nhà”, các cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho 205 (Cục Quân nhu-Tổng cục Hậu cần) luôn đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Bởi thế, họ được ví như những “ong thợ”, luôn thầm lặng hoàn thành công việc được giao...
Thứ Bảy, 18/07/2009 21:32 (GTM+7)
Trở lại Xưởng 10 Công binh (Bộ Tham mưu Quân khu 3), tôi ngỡ ngàng khi biết, so với lần tới thăm trước, đơn vị đã có nhiều đổi thay, bứt phá không ngờ. Bên cạnh “sở trường” cho ra lò những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mới, “ong thợ” X10 còn ghi thêm nhiều chiến công...
Thứ Bảy, 09/08/2008 17:02 (GTM+7)
Từ một xưởng công binh sửa chữa thiết bị xe máy thông thường, tham gia bắc cầu, phà, phá bom từ trường trên tuyến Quốc lộ 1A trong những năm chiến tranh... đến nay đơn vị X10, Quân khu 3 đã trở thành một trung tâm lớn chuyên sửa chữa, đại tu các loại xe máy công binh, công trình hạng nặng cho các đơn vị quân đội khu vực phía Bắc với chất lượng cao...
Thứ Năm, 15/05/2008 19:31 (GTM+7)
Tôi biết không phải ai cũng đọc sách của tôi. Không phải ai đọc sách của tôi cũng thích tôi. Không phải ai thích tôi cũng hiểu tôi. Sở dĩ tôi vẫn say sưa sáng tác, cố nhiên là bởi vì tôi chỉ có thể sáng tác, y như con ong thợ trong đàn ong mật.
Thứ Năm, 10/04/2008 21:51 (GTM+7)
Hồ Gươm (Hà Nội) được du khách nước ngoài ví von “đẹp như một lẵng hoa giữa lòng thành phố”. Mặt nước hồ là tấm gương lớn soi bóng những rặng liễu thướt tha tóc rủ, những mái đền, chùa cổ kính, tháp cũ rêu phong…
Thứ Hai, 05/03/2007 16:57 (GTM+7)
Có ai tin rằng “cha đẻ” của thẻ ATM lại là một người Việt Nam chính gốc? Là tác giả của 58 phát minh và sáng chế, một lúc có thể viết tiếng Anh bằng tay phải, viết tiếng Pháp bằng tay trái, mà dường như vị chuyên viên ngân hàng cao cấp ở Mỹ này lại có vẻ gì chân chất, mộc mạc như bác Hai Lúa...