Chủ Nhật, 07/09/2025 05:59 (GTM+7)
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (TP Hà Nội) sáng 2-9 vừa qua đã mang đến cho người dân cả nước và bạn bè quốc tế những cảm xúc hết sức đặc biệt. Thành công của buổi lễ có sự chung tay, góp sức của nhiều lực lượng, với sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, nhịp nhàng. Trong đó, có đóng góp không nhỏ của những giọng đọc thuyết minh trực tiếp trong cabin đầy truyền cảm, chan chứa tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc.
Thứ Hai, 01/09/2025 12:31 (GTM+7)
Những ngày qua, trong không khí thiêng liêng của các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, hàng triệu khán giả cả nước đã bị cuốn hút bởi những giọng đọc trầm hùng, truyền cảm, hòa quyện cùng tiếng nhạc quân hành và bước chân rộn ràng của đoàn quân tiến qua Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Thứ Sáu, 22/08/2025 05:48 (GTM+7)
Những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), trên mạng xã hội (MXH) xuất hiện ngày càng nhiều video có hình ảnh minh họa sống động, giọng đọc trôi chảy, tiêu đề giật gân kiểu: “Sự thật động trời”, “Bí mật kinh hoàng”, “Chuyện chưa từng tiết lộ”.
Chủ Nhật, 22/06/2025 05:56 (GTM+7)
Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, khi tiếng bom gầm trên bầu trời miền Bắc và mặt trận truyền thông nóng lên không kém trận địa quân sự, có những giọng nói vang vọng qua làn sóng phát thanh đã trở thành một phần không thể tách rời của lịch sử.
Thứ Sáu, 07/10/2022 11:10 (GTM+7)
Bài thơ “Hát với con tàu” lần đầu tiên được thi sĩ Xuân Quỳnh thể hiện giọng đọc trên đài phát thanh năm 1976, đã mang đến những giây phút lắng đọng cho khán giả trong đêm diễn “Hoa cúc xanh” tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Thứ Hai, 07/03/2022 07:33 (GTM+7)
“Đây là chương trình phát thanh nội bộ Đoàn Thuận Hóa anh hùng”, nhạc hiệu chương trình cùng giọng đọc truyền cảm của các phát thanh viên không chuyên đã trở thành món ăn tinh thần của cán bộ, chiến sĩ ở Trung đoàn 3 (Sư đoàn 324, Quân khu 4) và người dân trên địa bàn đơn vị đóng quân.
Thứ Tư, 26/01/2022 09:01 (GTM+7)
Nhóm "Binh chủng tuyên truyền miệng" trên mạng xã hội Zalo vừa tổ chức buổi trao đổi, chia sẻ phương pháp xây dựng kịch bản truyền thanh nội bộ sử dụng giọng đọc trí tuệ nhân tạo thông qua phần mềm họp trực tuyến Zoom.
Chủ Nhật, 15/08/2021 15:24 (GTM+7)
Tình cờ vào kênh YouTube “Hướng Giáy Sa Pa”, tôi khá ấn tượng khi những giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Giáy được lưu giữ, truyền tải sinh động qua những đoạn video hấp dẫn, giọng đọc trầm ấm. Càng bất ngờ hơn khi chủ nhân của kênh YouTube này lại là Vũ Thị Ngọc Hướng- sinh viên năm cuối Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Hà Nội lập từ giữa năm 2020.
Thứ Ba, 22/06/2021 20:14 (GTM+7)
QĐND - Từ một công nhân kỹ thuật của đài truyền thanh huyện đã nghỉ hưu, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tín nhiệm mời ra phụ trách đài truyền thanh xã, suốt 17 năm qua, những bản tin nóng hổi và giọng đọc truyền cảm, hấp dẫn của ông Huỳnh Xuân Quang (63 tuổi, trú tại xã Thuận An, huyện Đăk Mil, tỉnh Đắc Nông) trên sóng FM đã trở nên quen thuộc, gần gũi đối với hàng vạn người dân ở vùng biên.
Thứ Bảy, 21/11/2020 22:28 (GTM+7)
QĐND - 21 giờ 30 phút ngày đầu tuần, sau tiếng kèn báo hiệu giờ ngủ nghỉ, không gian trở nên tĩnh lặng, cũng là lúc chiếc đài nhỏ của Trung úy Nguyễn Chí Hảo, Trung đội trưởng Trung đội 3, Đại đội 7, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 98, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) phát ra giọng đọc nhẹ nhàng, trầm ấm trên nền nhạc êm dịu, du dương, truyền tải đến bộ đội nhiều thông tin bổ ích.
Thứ Bảy, 11/07/2020 00:32 (GTM+7)
QĐND - “Đây là đài truyền thanh nội bộ Sư đoàn 5! Trong chương trình truyền thanh hôm nay, kính mời thủ trưởng và các đồng chí theo dõi một số nội dung chính sau…”. Đó là giọng đọc truyền cảm của Thượng úy QNCN Nguyễn Thu Ngọc Hà, nhân viên Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Sư đoàn 5 (Quân khu 7). Chương trình được truyền thanh định kỳ mỗi tuần hai lần (thời lượng 30 phút/lần).
Chủ Nhật, 03/11/2019 18:54 (GTM+7)
QĐND - Giờ giải lao trên thao trường của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 4 (Sư đoàn 5, Quân khu 7) thực sự ấn tượng. Sau những tiết mục văn nghệ, Thượng úy Võ Minh Bảo, Chính trị viên Đại đội 11 đọc báo cho bộ đội nghe, đồng thời thông tin một số tin tức thời sự vừa cập nhật trên báo điện tử. Với giọng đọc truyền cảm, to, rõ, định hướng thông tin rõ ràng, bộ đội rất chăm chú lắng nghe (xem ảnh).
Thứ Năm, 07/03/2019 21:22 (GTM+7)
QĐND - “Cô gái trẻ mười lăm mười sáu/ Cũng hiên ngang như đấng mày râu/ Em lái xe ngồi sau tay lái/ Ghế độn gối chăn mới đủ tầm nhìn/ Mấy ai biết những chuyến xe như thế/ Chiến công này nối tiếp chiến công sau/ Rời tay lái em ửng hồng đôi má/…”. Những câu thơ da diết trong bài thơ “Một thời con gái”, cùng giọng đọc đầy xúc động, sâu lắng, thiết tha của cựu chiến binh Nguyễn Thị Tuế (tỉnh Bắc Giang) khiến những người có mặt tại Hội trường Bộ Quốc phòng lúc ấy đều lặng đi vì xúc động.
Thứ Bảy, 04/11/2017 21:50 (GTM+7)
QĐND - Sáng cuối tuần, không gian Tiểu đoàn 6 (Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, Quân khu 4) trở nên sôi động bởi các hành khúc về tuổi trẻ phát trên truyền thanh nội bộ của đơn vị. Khi ca khúc “Khát vọng tuổi trẻ” kết thúc cũng là lúc giọng đọc trầm ấm của phát thanh viên vang lên:
Thứ Tư, 26/04/2017 23:11 (GTM+7)
QĐND - Đôi mắt Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Kim Cúc ngấn lệ khi nhắc tới thời khắc lịch sử của Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4-1975. Mỗi dịp kỷ niệm là một lần trái tim bà xốn xang với những ký ức cứ tự nhiên ùa về. Và rồi, những hình ảnh về năm tháng lịch sử ấy dần được hiện lên như thước phim quay chậm qua lời kể của người có giọng đọc “vàng”, vẫn nồng ấm, dữ dội, vẫn vẹn nguyên dù năm nay bà đã bước qua tuổi 70.
Thứ Tư, 28/09/2016 08:34 (GTM+7)
QĐND - Chia tay Lam Hạ đã gần nửa tháng, chúng tôi vẫn nhớ rõ rành những lời thơ trong bài thơ “Quê hương” của tác giả Giang Nam qua giọng đọc của bà Nguyễn Thị Vượng - người chị ruột của hai nữ dân quân Lam Hạ đã anh dũng hy sinh cách đây tròn nửa thế kỷ; lời rằng: “... Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất/ Có một phần xương thịt của em tôi”. Đúng như vậy, chính máu xương của 10 nữ dân quân Lam Hạ năm xưa, cùng các anh bộ đội, dân quân ngã xuống trên trận địa phòng không đã hòa vào lòng Đất Mẹ, để những chồi non của đời sau trỗi dậy, trưởng thành; để quê hương hôm nay không ngừng đổi thay và phát triển.
Thứ Ba, 22/04/2014 09:11 (GTM+7)
QĐND Online - Muốn có chương trình phát thanh sinh động, chất lượng, dễ đi vào lòng người cần làm tốt công tác chuẩn bị, trước hết là về con người, cần chọn những đồng chí có năng khiếu viết tin bài và có giọng đọc tốt...
Thứ Tư, 27/02/2013 22:20 (GTM+7)
QĐND - Hơn một thế kỷ rưỡi trước đây, khi A.Lin-côn (A.Lincoln) cất giọng đọc “Một nhà tự chia rẽ” - bài diễn văn nổi tiếng trong sự nghiệp chính trị của ông vào năm 1858-vị Tổng thống thứ 16 của nước Mỹ không hề biết rằng những câu chữ, vốn để miêu tả hiểm họa đất nước đang bị chia cắt do nạn sở hữu nô lệ, lại là một lời tiên đoán chính xác cho hiện thực chính trị của nước Mỹ sau này...
Thứ Bảy, 31/03/2012 19:39 (GTM+7)
QĐND - Chương trình truyền thanh nội bộ của Lữ đoàn Xe tăng 201 (Binh chủng Tăng-Thiết giáp) với giọng đọc truyền cảm của “cặp” phát thanh viên Lê Tâm, Kiều Trinh đã trở thành kênh thông tin quan trọng và là “món ăn” tinh thần không thể thiếu đối với cán bộ, chiến sĩ đơn vị...
Thứ Sáu, 10/02/2012 11:33 (GTM+7)
QĐND Online - Trong những cuộc “đấu loa” quyết liệt tại vĩ tuyến 17, khi hai miền Nam, Bắc bị chia cắt, giọng đọc trong trẻo, truyền cảm của O phát thanh viên người Huế - Nguyễn Thị Kim Nhạn - đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho chiến sĩ, đồng bào hai miền vững tin chiến đấu. Kẻ thù cay cú dọa giết, dọa cắt lưỡi O Nhạn nhưng không thành, sau nhiều lần đánh phá đài, chúng loan tin: Phóng viên, phát
Thứ Năm, 01/09/2011 21:24 (GTM+7)
QĐND - Cứ mỗi dịp 2-9 hằng năm, công chúng cả nước lại được nghe trích đoạn băng ghi âm Bác Hồ đọc “Tuyên ngôn Độc lập” trên sóng phát thanh, truyền hình. Nhiều người cứ tưởng đó chính là giọng đọc của Bác đúng vào ngày 2-9-1945. Chính vì thế, có người thắc mắc là tại sao trong cuốn băng ghi âm không thấy câu "Tôi nói đồng bào nghe rõ không!" mà Bác đã dừng lại hỏi đồng bào khi phát biểu...
Thứ Bảy, 09/07/2011 20:26 (GTM+7)
QĐND - Chúng tôi vừa kết thúc chuyến công tác dài ngày ở Trường Đại học Trần Quốc Tuấn. Ấn tượng mang về cũng nhiều, nhưng có lẽ in đậm và khó quên nhất với tôi là giọng đọc của đồng chí nữ phát thanh viên Đài phát thanh nhà trường...
Thứ Sáu, 27/05/2011 17:15 (GTM+7)
QĐND - “Đây là Đài truyền thanh nhà trường”! Giọng đọc truyền cảm, ấm áp của phát thanh viên “nhà đài” cứ đều đặn vang lên hằng ngày, trở thành người bạn thân thiết của bao thế hệ học viên Trường Đại học Nguyễn Huệ (Trường Sĩ quan Lục quân 2 trước đây) và nhân dân trên địa bàn đóng quân. Mỗi ngày hai buổi phát sóng, chương trình truyền thanh là kênh thông tin quan trọng không thể thiếu trong hoạt
Thứ Hai, 07/03/2011 21:02 (GTM+7)
QĐND - Cán bộ, học viên từng qua Học viện Chính trị hẳn ai cũng nhớ giọng đọc của phát thanh viên Thu Hà, đài truyền thanh nội bộ của trường. Thiếu tá QNCN Lê Thu Hà cười dịu dàng: “Mình không phải luyện giọng đọc. Mình chỉ đọc tự nhiên. Có sao dùng vậy mà”. Vậy nhưng tôi biết, giọng đọc của chị từng được những nhạc sĩ gạo cội “thẩm âm”...
Thứ Tư, 25/11/2009 02:04 (GTM+7)
Quả thật, tìm được một người có khả năng đọc lời thuyết minh cho buổi lễ có duyệt đội ngũ là rất khó khăn, nhất là giọng đọc nữ. Trong đơn vị, để tìm được một giọng nam có vẻ giản đơn hơn nhưng để “thanh lọc” được một giọng đọc nữ thì quả thật như “mò kim đáy biển”...