Chủ Nhật, 19/10/2025 05:58 (GTM+7)
Trời về chiều, ô cửa sổ nhìn chếch ra phố Lý Nam Đế (Hà Nội) chỉ còn lưa thưa vài vệt nắng cuối ngày cố vun lại chiều thu trong màu xanh cây lá. Gấp lại cuốn sổ tay ghi chép, tôi cảm thấy hài lòng vì cuộc điện thoại vừa trao đổi với cộng tác viên để thống nhất những nội dung chỉnh sửa, bổ sung trong bản thảo sách chuẩn bị xuất bản. Lòng tôi chợt chộn rộn nhớ lại kỷ niệm tròn 10 năm trước, khi cộng tác với Báo Quân đội nhân dân (QĐND) cũng bắt đầu bằng những trao đổi thân tình như thế.
Thứ Tư, 15/10/2025 06:06 (GTM+7)
Ngày ấy, trong xóm tôi có chú Duyên đi bộ đội, chú đi từ hồi chiến tranh biên giới Tây Nam, đến khi tôi ra đời (năm 1996) thì chú về công tác ở huyện đội. Lúc đó phương tiện thông tin đại chúng còn hiếm hoi, ba tôi lại có sở thích đọc và sưu tầm mẩu chuyện hay, kiến thức mới và tác phẩm văn học từ các tờ báo. Vậy nên lâu lâu chú Duyên lại mang về tặng ba tôi những tờ báo đơn vị đã đọc, mà nhiều nhất là Báo Quân đội nhân dân (QĐND).
Thứ Sáu, 20/06/2025 14:43 (GTM+7)
Gần kề ngày kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam, chúng tôi may mắn được gặp gỡ một nhân vật đặc biệt: Nhà báo, cựu chiến binh Nguyễn Hữu Mão.
Thứ Ba, 14/11/2023 11:39 (GTM+7)
Hơn 20 năm qua, chiếc xe gắn máy là bạn đồng hành cùng ông Sáu Sơn trên khắp nẻo đường quê góp nhặt thêm nhiều tư liệu lịch sử. Sáu Sơn là bí danh của nhà báo Đỗ Văn Nghiệp, từng mấy chục năm làm ở Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau và duyên số trở thành người viết lịch sử địa phương. Ông Sáu Sơn từ tay ngang đến với nghề viết sách, chủ yếu là tự mày mò học hỏi, vừa làm vừa rút kinh nghiệm vừa tự hoàn thiện.
Thứ Bảy, 22/10/2022 20:53 (GTM+7)
Đó là ông Nguyễn Xuyến, ở tại kiệt 65 đường Phan Bội Châu, thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) bén duyên với nghề viết báo ròng rã hơn 40 năm qua. Năm nay, ông đã 99 tuổi nhưng vẫn say sưa, miệt mài viết báo. Với nhà báo nghiệp dư Nguyễn Xuyến, đọc báo, viết báo đã trở thành thói quen như cơm ăn, nước uống mỗi ngày.
Thứ Bảy, 16/11/2019 16:14 (GTM+7)
QĐND Online - Vừa là nhà giáo, vừa là nhà báo, vừa dành thời gian viết văn, ở vai trò nào, PGS, TS Nguyễn Ngọc Oanh, Trưởng khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng luôn nỗ lực hết mình. Nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, PGS, TS Nguyễn Ngọc Oanh đã chia sẻ với phóng viên Báo Quân đội nhân dân về tình yêu, niềm đam mê cũng như những trăn trở với nghề viết, giảng dạy báo chí mà thầy đã dành nhiều thời gian theo đuổi.
Thứ Sáu, 22/06/2018 20:21 (GTM+7)
QĐND - Năm 2008, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin ở Học viện Kỹ thuật Quân sự, Thịnh Thị Thúy được điều về công tác tại Học viện Hải quân. Do có chút năng khiếu nên Thúy được bổ nhiệm làm Trợ lý Thông tin Khoa học Quân sự, với nhiệm vụ sưu tầm, viết bài, biên tập các nội dung của Tạp chí Khoa học và huấn luyện Hải quân.
Thứ Tư, 19/10/2011 20:51 (GTM+7)
QĐND - Hồi mới tập tọe vào nghề viết báo, tôi có ý nghĩ rằng các nhà báo nữ có lợi thế hơn cánh nhà báo nam. Khoảng vài ba năm sau, khi đã hiểu hơn về nghề báo, tôi lại thấy không phải vậy, mà đúng là nhà báo nam lợi thế hơn nhà báo nữ. Đến nay, khi đã hiểu rõ nghề báo tôi lại trở lại với ý nghĩ ban đầu: Nhà báo nữ lợi thế hơn…
Thứ Năm, 23/09/2010 21:03 (GTM+7)
Ngày 6 tháng 5 năm 1975, Tổng cục Chính trị cử tôi đi báo với đoàn đại biểu Trung ương Đảng Cộng sản Pháp. Tôi kể rất thoải mái: Trên tầng hai có tấm thảm tròn to có thêu hai con rồng chầu mặt nguyệt rất đẹp, rất sinh động. Tôi cởi dép lốp, đi chân trần trên thảm. Vài phút sau, tôi xách dép đặt sang bên này rồi đi tiếp...
Thứ Năm, 23/09/2010 11:33 (GTM+7)
Tôi về Báo Quân đội nhân dân tháng 12 năm 1953. Vừa chân ướt, chân ráo bước vào nghề, tôi chả có chút kinh nghiệm viết báo nào đã được cử ra mặt trận thay thế cho đồng chí Phú Bằng về hậu phương đi học đại học báo chí ở Bắc Kinh...
Chủ Nhật, 16/05/2010 10:27 (GTM+7)
Làm nghề viết báo mà chiếc máy tính xách tay cũ (dân “sành điệu” hay gọi là “laptop”) cứ chạy một lúc lại “treo” khiến tôi phải bước vào cửa hàng bán thiết bị IT của một doanh nghiệp nhà nước ở thành phố Vinh, Nghệ An…
Chủ Nhật, 17/06/2007 09:10 (GTM+7)
Trong hội nghị thông tin viên-cộng tác viên của báo Quân đội nhân dân tại các tỉnh phía Nam, nhiều đại biểu rất ấn tượng với việc sưu tầm các bài báo hay để gửi cho bạn bè của một ông già đã bước qua tuổi 81. Ông nói: “Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc, góp phần giúp tôi mạnh khỏe, sống lâu và càng say mê với nghề viết”...