Thứ Năm, 12/02/2026 05:55 (GTM+7)
Từ bao lâu nay, khi người lính biển ra khơi làm nhiệm vụ, cây đàn ghi-ta luôn lặng lẽ theo cùng như người bạn tâm giao. Trên boong tàu gió lộng cùng sóng vỗ, tiếng đàn và lời ca hòa âm mộc mạc, làm trùng dương thêm bừng sức sống. Cây đàn ghi-ta đã tiếp sức tinh thần để người lính biển vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, gìn giữ biển, đảo quê hương.
Chủ Nhật, 17/10/2021 08:40 (GTM+7)
Trong phiên trực muộn ngày cuối tuần, sau khi cùng đồng đội phun khử khuẩn vệ sinh đơn vị, bảo đảm an toàn trước diễn biến của dịch Covid-19, Trung tá Lê Minh Hùng (Ban Hậu cần, Kho KV4, Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật) thay bộ đồ bảo hộ, ra ngoài và hòa mình vào tiếng đàn ghi ta của chiến sĩ mới, cùng ngân nga câu hát: “Sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em chẳng đến. Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em...”. Lời bài hát khiến anh nhớ lại khung cảnh năm xưa anh ngỏ lời với vợ mình.
Thứ Sáu, 28/05/2021 23:15 (GTM+7)
QĐND - Cây đàn ghi ta nằm lặng lẽ nơi góc tường. Lớp bụi mỏng phủ mờ. Những phím đàn im lìm như chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đàn buồn khi vắng tay người. Cũng đúng thôi, ông tôi-người cựu chiến binh năm xưa đã về với tiên tổ. Ông đi để lại đàn một mình. Cây đàn đã một thời gắn bó để gửi gắm tâm tình, để vui cùng đồng đội, để hoan ca chiến thắng.
Thứ Sáu, 14/05/2021 04:23 (GTM+7)
QĐND - Tôi còn nhớ, khi thăm một Nhà giàn DK1, gặp góc phòng nhỏ thật nhỏ, hai bức tường cắt nhau bởi một góc tưởng như không thể nào nhọn hơn và hẹp hơn thì gặp ngay dò phong lan màu tím hồng thật rực rỡ, mềm mại uốn một nét cong cạnh cây đàn ghi ta.
Thứ Năm, 04/03/2021 19:20 (GTM+7)
QĐND - "Vì nhân dân quên mình/ Vì nhân dân hy sinh/ Anh em ơi vì nhân dân quên mình"... Giai điệu hào sảng, quen thuộc cùng tiết tấu khỏe khoắn, tươi vui ấy từ lâu đã ngấm vào các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong hoạt động văn hóa văn nghệ ở các cơ quan, đơn vị. Nhưng có lẽ, ít ai biết bài hát “Vì nhân dân quên mình” của nhạc sĩ Doãn Quang Khải ra đời trong một hoàn cảnh khá thú vị. Hiện Bảo tàng Hậu cần (Tổng cục Hậu cần), đang trưng bày cây đàn ghi-ta mà nhạc sĩ sử dụng sáng tác ca khúc bất hủ này.
Thứ Bảy, 13/07/2019 20:57 (GTM+7)
QĐND - Những cánh chim hải âu/ Tung cánh trên bầu trời/ Những con sóng vỗ/ Dạt dào biển khơi/ Hãy hát lên khúc hát/ Đoàn Trường Sa anh hùng… Vừa đệm đàn ghi ta vừa trình bày ca khúc “Những trái tim trên đảo An Bang” do chính mình sáng tác với ánh mắt tươi vui, tự hào, nụ cười biểu cảm, Binh nhất Đặng Bảo Tấn, chiến sĩ đảo An Bang, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân để lại ấn tượng đặc biệt đối với đoàn công tác ra thăm Trường Sa.
Thứ Ba, 06/11/2018 23:06 (GTM+7)
QĐND Online – Màn biểu diễn Liên khúc hát múa: Quân đội ta Quân đội anh hùng, Chiều biên giới, Cây đàn ghi ta của Đại đội 3", Đàn ghi ta một dây, Tình yêu cánh bay, Trái tim người lính, do các diễn viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội biểu diễn đã khai mạc Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân 2018 diễn ra vào 20 giờ ngày 6-11, tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.
Thứ Hai, 26/03/2018 23:17 (GTM+7)
QĐND - Đó là biệt danh mà cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 đặt cho chiến sĩ mới Trương Tiến Đạt ở Đại đội 7. Được tham dự một buổi học hát của đơn vị, chúng tôi ấn tượng với người quản ca rất chuyên nghiệp, vừa đánh đàn ghi ta, vừa dạy hát.
Thứ Ba, 28/04/2015 11:30 (GTM+7)
QĐND - Sau một đêm lênh đênh trên biển, chúng tôi xuống xuồng vào đảo Phan Vinh khi bình minh vừa rải ánh nắng tinh khôi lấp lánh trên đầu sóng. Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Nguyên, Phó đoàn Văn công Quân chủng Hải quân, người có gần 30 lần đến với Trường Sa lấy chiếc đàn ghi-ta cất vào túi, miệng khe khẽ hát: “Không xa đâu Trường Sa ơi… Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh…”...
Thứ Năm, 12/02/2015 08:40 (GTM+7)
QĐND - Cuối năm 1968, Đoàn Văn công Thái Bình nhận lệnh vào tuyến đường Trường Sơn phục vụ bộ đội. Nàng “chích bông” Vân Quý ngày ấy vừa hát hay, vừa xinh đẹp. Hơn một tháng hành quân băng rừng lội suối, vào đến nơi thì bộ đội đã chuẩn bị đón Tết. Không loa máy, không phấn son, anh chị em trong đoàn mang đàn ghi-ta hát ngay trên đường phục vụ bộ đội...
Thứ Bảy, 07/06/2014 22:30 (GTM+7)
QĐND - Trong số gần 100 chiến sĩ mới ở Đại đội 8 (Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, Quân khu 4), Binh nhì Nguyễn Quốc Hợp học môn bắn súng không thật nổi bật. Mọi người chỉ biết tới anh là một giọng ca vàng và đánh đàn ghi-ta bằng tay trái điêu luyện...
Thứ Tư, 29/08/2012 13:54 (GTM+7)
QĐND - Nhạc sĩ Văn An sáng tác ca khúc “Đường lên Tây Bắc” khi ông tròn 20 tuổi đời và 3 tuổi quân (1949). Sáng tác đầu tay ấy đi cùng ông đến cuối cuộc đời. Nhà thơ-Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo kể lại: Hồi Nhạc sĩ Văn An phải vào nằm viện điều trị tai biến mạch máu não, khi ngồi dậy được, “vẫn đôi mắt hấp háy như sắp cười”, ông trò chuyện với khách đến thăm và ôm đàn ghi-ta hát nho nhỏ những bài hát
Chủ Nhật, 19/08/2012 20:30 (GTM+7)
QĐND - Chúng tôi đặt chân lên Đảo Trường Sa Đông khi ông mặt trời vừa vươn mình đứng dậy, đánh thức cả vùng biển đảo mênh mông của Tổ quốc...
Thứ Tư, 04/07/2012 18:33 (GTM+7)
QĐND Online - Hai nghệ sĩ Nhật Bản là Aki (nghệ sỹ đàn ghi ta) và Kuniko (nghệ sỹ koto-đàn tranh Nhật Bản) sẽ có chuyến lưu diễn tại hai thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh vào trung tuần tháng 7 này. Họ sẽ mang đến cho khán, thính giả Việt Nam chương trình hòa nhạc song tấu với sự kết hợp của ghi ta và đàn koto...
Thứ Bảy, 17/09/2011 21:56 (GTM+7)
QĐND – Hưởng ứng các phong trào “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, “Vì Trường Sa thân yêu”, thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa đã viết hơn 8.500 lá thư thăm hỏi, mua tem, giấy viết thư, đàn ghi-ta gỗ…gửi tặng các chú bộ đội Trường Sa với tổng kinh phí gần 60 triệu đồng...
Thứ Sáu, 03/06/2011 21:00 (GTM+7)
QĐND - Binh đoàn Quyết Thắng vừa mở lớp tập huấn sử dụng đàn ghi-ta và các loại nhạc cụ dân tộc cho hạt nhân văn nghệ toàn binh đoàn...
Thứ Tư, 11/05/2011 18:06 (GTM+7)
QĐND - Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Công Thắng sinh năm 1954, quê gốc ở Huế, lớn lên trong một gia đình có truyền thống nhiếp ảnh 100 năm tại Thanh Hóa. Anh giành được hơn 100 giải thưởng trong nước và quốc tế như: Tác phẩm “Thanh thản” đạt huy chương vàng tại Xri Lan-ca (2005), tác phẩm “Người chơi đàn ghi-ta” đạt giải tại cuộc thi “Câu chuyện để nói” của Pháp, “Bến lặng” đoạt Huy chương đồng hạng tại
Chủ Nhật, 20/02/2011 18:43 (GTM+7)
Còn nhớ thập niên 1980 trở về trước, ở hầu hết các đơn vị quân đội đều có cán bộ, chiến sĩ sử dụng tốt đàn ghi-ta, đàn ác-coóc-đê-ông, kèn ác-mô-ni-ca. Số lượng chiến sĩ biết chơi đàn cũng khá đông...
Thứ Hai, 07/02/2011 08:31 (GTM+7)
Trong liên hoan, hội diễn văn nghệ của nhiều đơn vị thời gian gần đây, nhiều tiết mục văn nghệ đệm đàn organ của những "nhạc công" chuyên nghiệp được đơn vị thuê về phục vụ. Nhiều người không khỏi lo cho tương lai của cây đàn ghi-ta trong đời sống văn hóa, văn nghệ của chiến sĩ...
Thứ Ba, 15/09/2009 10:38 (GTM+7)
Tôi lên Trạm ra-đa 59 (Đoàn phòng không B65) khi trăng non lấp ló cuối rừng. Cánh lính trẻ của trạm hoàn thành kíp trực, kéo nhau lên đỉnh núi ngắm trăng. Dưới những tán cây thông già, mọi người vây quanh bên cây đàn ghi-ta của binh nhất Nguyễn Văn Nhiên cùng nhau hát và hàn huyên chuyện quê nhà...
Thứ Bảy, 15/08/2009 11:29 (GTM+7)
Với những người lính bình thường, sự khắc nghiệt ở Thập Vạn Đại Sơn là gập ghềnh của núi đá, đèo cao, của những trận sốt, của những cơn khát, của sự vất vả nặng nhọc khi mang vác trang bị. Riêng với nhạc sĩ Trọng Loan, sự gian khổ và khắc nghiệt ở đó được tái hiện bằng câu chuyện vô cùng kì thú. Đó là chuyện chôn một cây đàn ghi-ta...
Thứ Bảy, 09/05/2009 22:16 (GTM+7)
Không còn cảnh “cây đàn ghi ta một dây”, “cả đảo đọc nhàu một tờ báo”, nhờ sự quan tâm “cả nước vì Trường Sa”, đời sống văn hoá - tinh thần ở Trường Sa giờ đây còn “thiếu” nhưng không... “nghèo”. Tuy vậy, vẫn còn rất nhiều việc phải làm với những câu chuyện chưa hề cũ về đọc, nghe, nhìn...
Thứ Sáu, 19/09/2008 16:34 (GTM+7)
Ghi-ta là nhạc cụ gần gũi, mang tính "quần chúng" cao, phù hợp với mọi lứa tuổi. Với chiến sĩ trẻ, học chơi đàn ghi-ta không chỉ để biết chơi một nhạc cụ mà còn tạo nên không khí vui tươi, trẻ trung của phong trào văn nghệ trong những ngày nghỉ, giờ giải lao ngoài bãi tập…
Thứ Sáu, 04/04/2008 23:31 (GTM+7)
Tối 3-4, trong thính phòng Bốp-phrăng của Thượng viện Pháp tại Pa-ri, đông đảo những người bạn Pháp và Việt Nam đã cùng thưởng thức tiếng đàn ghi-ta của nghệ sĩ Pháp Pa-xcan Bô-en. Buổi hòa nhạc này nằm trong khuôn khổ các hoạt động thường niên ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam do Ủy ban Pháp vì Làng hữu nghị Vân Canh - Việt Nam tổ chức...
Chủ Nhật, 02/03/2008 15:45 (GTM+7)
Ngày đó họ gặp nhau ở Trung tâm điều dưỡng thương binh. Hằng ngày, anh ngồi đệm đàn ghi ta, chị hát, anh em thương binh nằm bên cạnh nghe và cùng hát theo. Tiếng hát tiếng đàn bay bổng từ ngày đó đã gắn kết hai người bên nhau mãi mãi...