Thứ Bảy, 20/01/2024 06:13 (GTM+7)
Bà ngoại tôi về với thế giới người hiền đã nhiều năm, nhưng mỗi dịp Tết cổ truyền dân tộc, anh em chúng tôi lại bồi hồi nhớ về bà, nhớ món chè lam mà bà làm cho cả nhà ăn vào dịp xuân mới.
Thứ Bảy, 15/07/2023 05:43 (GTM+7)
Tháng Bảy, trời chiều thoắt nắng thoắt mưa, hàng cau trước sân nhà xác xơ cây lá. Năm nào cũng vậy, mỗi dịp 27-7, ngoại tôi lại cắm bảy bông sen xòe từng búp nở hồng thắp hương cho bác cả, bác hai.
Thứ Tư, 20/10/2021 23:07 (GTM+7)
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15-10
Chủ Nhật, 31/05/2020 22:32 (GTM+7)
QĐND - Mỗi lần về nhà ngoại, tôi thường tha thẩn ra vườn chơi. Vườn nằm phía đầu hồi nhà ngay cạnh ao cá. Trong khu vườn nhỏ, mặt đất được bao phủ bởi màu xanh non của rau cỏ, trên cao lại mở ra khoảng không mời gọi của cây trái.
Thứ Sáu, 15/11/2019 22:09 (GTM+7)
QĐND - Nhà ông bà ngoại tôi ở cuối làng, sát con sông đào cung cấp nước tưới cho cả vùng phía đông của huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, thông qua trạm bơm Thọ Sơn ở hạ nguồn.
Thứ Sáu, 23/08/2019 21:40 (GTM+7)
QĐND - Con sông Cày (thị trấn Cày, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) chảy uốn lượn qua quê ngoại tôi trước khi đổ ra biển. Ngày tôi còn bé, cứ đến dịp hè, mẹ thường đưa tôi về thăm ông bà ngoại. Nhà ngoại vườn rộng, cây cối nhiều. Cách nhà ngoại chừng mấy trăm mét có một bến sông. Không biết bến sông có từ bao giờ, nhiều lần tôi hỏi, ngoại bảo: Lúc lớn lên bà đã thấy có bến sông này!
Thứ Sáu, 12/07/2019 21:22 (GTM+7)
QĐND - Con sông Cày (thị trấn Cày, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) chảy uốn lượn qua quê ngoại tôi trước khi đổ ra biển. Bố mẹ tôi lớn lên đi làm công nhân nhà máy sản xuất gạch, gặp nhau rồi nên duyên vợ chồng.
Thứ Năm, 22/02/2018 21:42 (GTM+7)
QĐND - Giá lạnh luôn luôn khắc nghiệt, cái lạnh nứt da thiếu nữ, cái lạnh thấu xương người già. Chỉ cần nghĩ đến việc ra khỏi chăn vào lúc trời còn chưa sáng rõ đã khiến tôi rùng mình. Thế mà trong lúc ấy, ngoài sân, ngoài ngõ nhà tôi đã vang lên tiếng chuyện trò của những người hàng xóm, tiếng ngan, gà kêu cùng với tiếng múc nước, tiếng băm chặt. Hôm nay là ngày giỗ đầu của ngoại tôi.
Thứ Năm, 25/01/2018 20:59 (GTM+7)
QĐND - Mẹ tôi lâm bệnh do làm việc quá sức phải nằm viện, bà nằm bẹp trên giường bệnh. Bà ngoại tôi từ phương xa biết tin mẹ bị bệnh, lòng dạ như lửa đốt. Thương con vô bờ, bà tất tưởi khăn gói từ một thành phố nhỏ ở miền Nam xa xôi tới thăm mẹ tôi.
Chủ Nhật, 31/12/2017 21:14 (GTM+7)
QĐND - Ông ngoại tôi khi còn sống thường nói: “Ai trong hành trình đi về phía ngày mai cũng thường mang theo cho mình chiếc ba lô đựng đầy những hoài niệm. Đó là miền nhớ của mỗi người”. Khi còn ở cái tuổi lên 5, lên 7, tôi vẫn thường nghe ông nói thế nhưng chẳng hiểu gì.
Chủ Nhật, 17/09/2017 19:03 (GTM+7)
QĐND - Báo Quân đội nhân dân nhận được ý kiến của ông Nguyễn Thọ Trúc, cán bộ nghỉ hưu, thương binh hạng 3/4, thường trú tại tổ 14, phường Tiên Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình: “Ông ngoại tôi là Trần Đình San, sinh năm 1905, nguyên quán: Thôn Thượng Liệt, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
Thứ Bảy, 11/03/2017 05:00 (GTM+7)
QĐND - Hầu như lần nào về quê nội, quê ngoại, tôi cũng nhận được lời nhờ cậy của một người họ hàng nào đó tìm xin việc cho con cháu mình. “Được làm Nhà nước là tốt nhất bác ạ”. “Tại sao cứ phải Nhà nước?”. Có hàng tá lý do. Nào là công việc ổn định. Nào là dù lương thấp nhưng có bảo hiểm, có lương hưu, thỉnh thoảng lại được thưởng. Nữa là cái danh “người Nhà nước” được xã hội nể trọng... Rất nhiều lý do thực tế chứ không phải chỉ vì tâm lý thích “làm quan” ăn trắng mặc trơn ngàn xưa để lại.
Thứ Năm, 19/01/2017 10:35 (GTM+7)
QĐND - Quê ngoại tôi-làng Do Nha cách Hải Phòng 12km, trên Đường số 5-nối Thủ đô với thành phố Cảng. Đầu năm 1946, hai chục vạn quân Tàu Tưởng kéo vào nước ta, gọi là “quân Đồng minh tới giải giáp quân đội phát xít Nhật”.
Thứ Sáu, 29/07/2016 08:50 (GTM+7)
QĐND - Tôi đứng lại, nhìn nó thật lâu. Hai nếp mắt nhăn nheo khép lại cùng tiếng thở đều, có phần mệt mỏi. Bim là chú chó già nhất trong số những vật nuôi của nhà tôi. Nó có mặt từ lúc ngoại tôi còn sống, cho đến khi bà mất, và đến giờ có lẽ cũng đã được tám, chín năm gì đó. Tôi còn nhớ lúc nó còn bé xíu, khi cha tôi mang về, nó cứ nheo nheo hai mắt. Vẻ mặt lạ lẫm, ngơ ngác trông rất tội nghiệp.
Chủ Nhật, 23/08/2015 09:46 (GTM+7)
QĐND - Mẹ tôi tên thật là Nguyễn Thị Ức, quê ở thôn Hòa, xã Cấp Tiến, huyện Hưng Nhân (nay là Hưng Hà), tỉnh Thái Bình. Quê ngoại tôi đất chật, người đông, tỉnh nghèo khổ vào loại nhất, nhì Đồng bằng Bắc Bộ. Người dân lam lũ “một nắng hai sương” vẫn không đủ ăn. Nghe mẹ kể, bà được già Đồi (một đảng viên Đảng Cộng sản) giác ngộ khi mới 16 tuổi, đi đưa thư, canh gác cho các cuộc họp kín...
Thứ Năm, 14/06/2012 19:50 (GTM+7)
QĐND - Tôi không biết mình đam mê đề tài chiến tranh, đặc biệt là về các liệt sĩ từ lúc nào. Tôi nhớ bài đầu tiên tôi viết đó là về ngoại của mình năm 2000. Hình ảnh ngoại tôi, Bà mẹ Việt Nam anh hùng có 4 người con trai đã hy sinh, đôi gióng mây trên vai tảo tần ngược xuôi trên biển Hà My nuôi các cháu khôn lớn luôn ám ảnh tôi suốt tuổi thơ...
Thứ Bảy, 28/04/2012 22:24 (GTM+7)
QĐND - Bà ngoại tôi đã gần tám mươi tuổi và vẫn giữ thói quen gọi lũ cháu chắt bằng những cái tên liên quan tới hạt thóc. Nào thóc chiêm, thóc mùa, thóc nếp, thóc tẻ, thóc hương… Thoáng nghe thấy thật kỳ cục. Cháu chắt đầy nhà, tuyệt nhiên bà chẳng nhớ tên đứa nào cả...
Thứ Sáu, 02/09/2011 17:21 (GTM+7)
QĐND - Quê ngoại tôi, một vùng quê nghèo thuộc ngoại thành Hà Nội - nơi có con sông Nhuệ chảy qua. Những kỷ niệm về một vùng quê yêu dấu, với bao ký ức tuổi thơ đã in đậm trong trái tim tôi...
Thứ Bảy, 16/10/2010 23:08 (GTM+7)
QĐND - Lắm khi tôi nghĩ như ông bà ngoại tôi có hàng tá người con, trai gái đủ cả. Khi ấy ở một miền quê thanh bình. Năm 1954 ông tập kết đi Bắc mãi đến 1975 ông mới trở về. Bà ngoại ở lại vừa lo nuôi bầy con lít nhít, vừa chạy bom đạn đổ xuống bời bời, vừa cho chúng đến trường làng đi học, vừa lo bà mẹ chồng ngày mỗi yếu dần...
Thứ Bảy, 28/02/2009 21:52 (GTM+7)
Ngày ấy, nhà ngoại tôi nuôi chú trâu bạc. Gọi là “trâu bạc” vì toàn thân nó màu trắng như cước. Chỉ trừ đôi mắt và hai cái sừng cong như vành trăng lưỡi liềm là màu đen. Lúc trâu mẹ đẻ ra chú nghé con, được ba tháng thì bị ngã ở bờ đê và gãy chân. Ngoại ứa nước mắt, đành bán cho lái buôn làm thịt...
Thứ Hai, 02/02/2009 19:44 (GTM+7)
Tình nghĩa thủy chung giữa nhân dân hai nước có từ lâu đời, gia đình tôi biết ơn tình nghĩa đó. Chính ông ngoại tôi từng lạc rừng trên dãy Trường Sơn đã được bà mẹ Lào cưu mang nhiều tháng...
Chủ Nhật, 11/03/2007 19:38 (GTM+7)
Quê ngoại tôi ở làng Hiển Lễ, xã Cao Minh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc-nơi có truyền thống lâu đời chuyên làm nghề nặn nồi đất...