Thứ Tư, 01/05/2024 06:30 (GTM+7)
Cuối năm 1953, địa phương tuyển dân công đi xe thồ chở lương thực, thực phẩm phục vụ Mặt trận Điện Biên Phủ. Yêu cầu tuổi đời dân công từ 20 đến 30, có sức khỏe tốt. Sau khi địa phương được cấp 200 xe đạp thồ và phân phát tới dân công, tôi nhận trách nhiệm tập huấn cho anh em. Địa điểm tập huấn và luyện tập được tổ chức ở sân vận động huyện. Lúc đầu, các đồng chí dân công dắt xe cứ bị đổ vì hầu hết chưa đi xe đạp bao giờ. Sau một tuần tập huấn, anh em cơ bản đều thực hiện tốt.
Thứ Năm, 18/04/2024 15:16 (GTM+7)
Sau tết Giáp Ngọ 1954, ngày mồng 5 tháng Giêng, xã đội triệu tập hơn 40 anh em biết đi xe đạp trong đại đội dân quân thường trực của xã họp khẩn cấp. Ai cũng cho là có chuyện tổng động binh. Sau khi nghe lời tuyên bố lý do của ông xã đội trưởng, chúng tôi mới rõ: "Ủy ban Kháng chiến hành chính huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) ra lệnh điều động một trung đội dân quân xe thồ của Thiệu Đô tập trung tại huyện để thành lập đại đội dân công tiếp vận đường dài phục vụ chiến dịch đánh lớn".
Thứ Sáu, 26/04/2019 21:39 (GTM+7)
QĐND - Mặt trời lên quá ngọn tre, tranh thủ lúc các chú chất những bó lúa cuối cùng lên xe thồ là nội xuống con mương cạnh đó, một loáng đã đầy giỏ cua cho bát canh tập tàng buổi trưa.
Thứ Bảy, 02/07/2016 10:16 (GTM+7)
QĐND - Mới đây, khi đi qua đường Nguyễn Văn Trí (quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), tôi thấy một xe thồ bán quả vải và khá đông người dân mua. Tôi ghé vào thì cô bán hàng đưa cho 2 túm vải lớn và nói: "Vải ngọt lắm, bác nếm thử và mua cho cháu vài cân. Vải thiều xịn đấy, giá 40.000 đồng/kg thôi”.
Thứ Năm, 10/04/2014 18:22 (GTM+7)
QĐND - Đã gần tuổi 90 nhưng mỗi khi có ai nhắc đến Điện Biên Phủ hay dân công hỏa tuyến, ông Trần Khôi (nguyên Chính trị viên Đại đội xe thồ 101) và bà Lê Thị Khuê (nguyên Tiểu đoàn phó, phụ trách dân vận, Tiểu đoàn gánh bộ của thị xã Thanh Hóa-nay là thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) lại trở nên tươi trẻ lạ thường...
Chủ Nhật, 12/05/2013 00:00 (GTM+7)
QĐND - Thời điểm xế chiều là lúc nhộn nhịp nhất của một làng quê Kinh Bắc: Những phụ nữ đi đánh giấy giáp bên Đồng Kỵ đạp xe về làng, màu áo xanh công nhân khu công nghiệp Vsip thay ca, thi thoảng lại xuất hiện vài chiếc xe thồ chở lúa từ vụ gặt…
Thứ Hai, 02/05/2011 21:10 (GTM+7)
QĐND - Từ nhiều tháng nay ở đoạn đường phía trước Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội) đã bị một số người buôn bán vãng lai lấn chiếm làm nơi bán hàng. Cứ vào buổi chiều, hàng chục chiếc xe thồ, xe tải hạng nhẹ lại chở hàng ra khu vực này bày bán...
Thứ Bảy, 10/07/2010 23:17 (GTM+7)
QĐND Online - 1 giờ sáng, khi mọi người đang chìm vào giấc ngủ sâu thì cũng là lúc những phụ nữ “xã đảo” Minh Châu, huyện Ba Vì (Hà Nội) “khởi động” một ngày mới. Người ì ạch với đôi quang gánh, kẻ ra sức kéo những xe thồ hàng… Tất thảy ai nấy đều muốn đi thật sớm để “tranh” đò qua sông, cho kịp phiên chợ sớm...
Thứ Hai, 05/10/2009 23:34 (GTM+7)
Cho đến nay 4 xã: Đắc Na, Đắc Rơ Ông, Đắc Sao và Đắc Can ở phía Tây huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum), vẫn chưa thông được đường ô tô. Lực lượng cứu hộ chỉ còn cách tiếp cận dân bằng đi bộ...
Thứ Năm, 07/05/2009 06:33 (GTM+7)
Chín năm làm một Điện Biên. Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng. Thiên sử vàng chói lọi ấy viết nên bằng “lòng quyết tâm còn cao hơn núi”, bằng máu đào nhuộm thắm từng tấc chiến hào, bằng những cung đường gồng gánh và xe thồ hàng trăm nối tiếp hàng trăm cây số...
Thứ Sáu, 10/04/2009 20:06 (GTM+7)
Trả 2.000 đồng cho một đĩa cơm đủ no một buổi, những sinh viên không phải ái ngại ăn cơm từ thiện, những bác đạp xích lô, xe thồ, chị bán vé số không mặc cảm phận nghèo, đó là thông điệp “giúp chứ không cho” của quán cơm 2.000 đồng...
Thứ Bảy, 28/03/2009 19:11 (GTM+7)
Khi Trung đoàn 55 hành quân đến Điện Biên Phủ thì chiến dịch đã kết thúc giai đoạn 2. Những ngày đầu, cả đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp với dân công mở đường bảo đảm cho xe thồ vận chuyển vũ khí, lương thực cho mặt trận...
Thứ Sáu, 11/07/2008 20:30 (GTM+7)
Anh Hoàng Trọng Lộc ở thôn Nam Mỹ, xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang-TP Đà Nẵng) trước đây hành nghề xe thồ, thu nhập không ổn định, kinh tế gia đình rất bấp bênh. Từ năm 2000, anh đầu tư trồng rừng kết hợp với chăn nuôi gia súc, đem lại hiệu quả cao và trở thành tấm gương sáng về người nông dân miền núi làm kinh tế giỏi...
Thứ Hai, 04/02/2008 10:37 (GTM+7)
Trong 2 ngày cuối tuần 2 và 3-2, khu vực nội thành Hà Nội đã bắt đầu “nở rộ” những khu chợ bán bán đào, quất. Ngoài 23 khu chợ hoa được quy hoạch, đào quất bán rong trên xe thồ, xe ô tô cũng rất nhiều, khiến cho cả nội thành Hà Nội càng thêm lung linh, rực rỡ hương vị tết...
Thứ Sáu, 01/02/2008 23:51 (GTM+7)
Những ngày giáp Tết Mậu Tý, tôi may mắn cùng đồng chí Đại tá Hoàng Văn Sinh, Bí thư Đảng ủy và Đại tá Đặng Quang Dũng, Giám đốc Công ty 72 trên một chuyến xe “thồ” quà Tết đến tặng đồng bào nghèo vùng biên giới Đức Cơ, Gia Lai...
Chủ Nhật, 06/05/2007 15:20 (GTM+7)
Để phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, hàng vạn tấn lương thực, thực phẩm, vũ khí, đạn dược… phải được chuyển ra mặt trận. Trên các tuyến vận tải từ Việt Bắc sang, từ khu 3, khu 4 lên… ngoài lực lượng ô tô vận tải chiến lược thì xe đạp, xe thồ và dân công gồng gánh bộ đã góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ cung cấp cho mặt trận.
Thứ Bảy, 16/09/2006 20:47 (GTM+7)
Và rồi, T- cái anh chàng có tiếng là lắm mẹo vặt này đã nghĩ ra một kế khó có ai lường tới: Anh ta lấy xe thồ để thồ vợ đi đẻ! Rành bên phải anh cho vợ ngồi, còn rành bên trái để cái cối đá vỡ cho cân. Thồ cả người lẫn đá, dễ có tới tạ rưỡi, trên con đường chỗ lõm, chỗ lồi, mồ hôi T toát ra như tắm, ì ạch mãi mới tới chân đê...